2023-07-30, 04:20 PM
(2023-07-30, 03:20 PM)TiểuHồLy Wrote: THL xin bàn loạn về cốt truyện này thôi chú TD há?
THL thiết nghĩ "Thi ân không cầu báo" thì cái ân đó ắt có quả ngon. Đằng này Sư cứu con hổ nhưng lại nghĩ “Tôi đã cứu mạng nó và nuôi dưỡng nó, ắt là nó sẽ không bao giờ quên điều đó“; xong còn quát mắng và giam nó trong chùa chứ không để nó tự tung tự tại trở về với rừng núi sơn lâm, vốn dĩ là nơi của nó sống. Cái gì cũng vậy; đừng dồn vào đường cùng thì sẽ không bị phản công lại. Tính ra thì tâm của Sư cũng còn vọng động mà hễ có động thì phải có tịnh, sự chết là tịnh.
Td đồng tình với cách lý giải của THL.
Gieo nhân động thì sẽ gặt quả động, cọp mà động thì thoát được sao

Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.