2023-07-24, 06:16 PM
(2023-07-23, 06:51 AM)Tuy duyen Wrote: nói ích kỷ thì cũng không đúng lắm, lương tâm muốn cho mọi người được tự do thoải mái
nếu không thể sống chung vui vẻ được với nhau, cả hai cùng rủ nhau đi ăn "all you can eat" xong rồi chia tay thì có ai làm phiền ai đâu mà, phải thế không
"all you can eat" có hai nghĩa
1. cùng nhau ra nhà hàng, chọn thức ăn thoải mái theo ý mình rồi bỏ bụng.
2. trước khi ly thân ly dị, hai người cùng đồng ý một giải pháp, cho tự do phiêu lưu tình cảm với ai tuỳ thích, rồi sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Giải pháp này chỉ nên thực hành cho những ai chưa tin theo một tôn giáo nào hết, vì nếu đang theo một tôn giáo nào đó thì sẽ bị luật lệ của tôn giáo ngăn cấm, nếu muốn phá luật thì sẽ bị lương tâm cắn rứt.
có nhiều kết quả xảy ra tuỳ theo tình huống của mỗi bên như thế nào, nhưng cái cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì coi bộ nhiều đó

Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.