2023-07-22, 07:26 PM
(2023-07-21, 10:14 PM)TiểuHồLy Wrote: Tỷ Thuctinh có nghe câu "lắm mối tối nằm không" không hén? hihhihi...
Nói chớ THL có tía má thương yêu đùm bọc, anh Hai quý mến, chị dâu thương yêu, và đám cháu kính trọng là đủ rồi. Chuyện vợ chồng đâu phải mình muốn là được đâu nà. Đủ duyên đủ nợ mới nên vợ nên chồng là vậy á. Hoàng tử bạch mã của THL chắc là không tới kịp kiếp nầy mô. Chàng ấy còn phải luyện tu thêm vài kiếp nữa, THL vội xuống trần vì ham chơi sớm á...hihihihi....
Nói chờ xe xích lô tới rước làm THL nhớ anh NCVB, hồi nẫm ảnh cũng hứa ra giêng ảnh sẽ lấy xe công nhông 17 bánh qua Texas rước chị SP xong qua sa mạc đón chị TM. hihihi...
Như cái duyên với KaKa thì ngộ lắm lận. Hồi nẫm cứ xách dép lào chạy theo KaKa chơi từ room nầy qua phòng nọ, chơi riết mà cái nghĩa cái tình nó xuất phát lúc nào không hay. Còn như chờ KaKa ấy lấy xe xích lô tới rước thì hơi khó, vì KaKa thích "Làm cây thông đứng giữa trời mà reo", KaKa thích ngao du đây đó, vui cùng gió mây, nên cũng quen biết rất nhiều thiếu nữ đẹp, ngoan hiền. Chứ không như THL, KaKa nói THL đanh đáaaaaaaaaaaaaaa lém!...hihihih...
THL nghe nói "đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai". Nên người thứ 3 mà đáp ứng những gì vợ/chồng đang thiếu thì chuyện cơm không lành canh không ngọt ắt sẽ diễn ra. Còn nếu vợ/chồng sống chung nhưng đã chán nhau như con gián, rồi người thứ 3 đó mới xuất hiện thì.....
Hỏi: Người thứ 3 nầy có tội hay là ân nhân cứu rỗi trong cảnh địa ngục trần gian?
Chị Thuctinh ngủ ngon nhé!
Có tội hay ân nhân..tâm phải vững không được làm người thứ 3, không chung thuỷ là bất trung, cả hai không hợp với lẽ phải, đạo lý làm người. Khi cảm giác không còn tình cảm, hay lý do gì khiến 2 vợ chồng không thể tiếp tục chung sống thì nên mạnh dạn dứt khoát cho xong rồi mới được phép tìm người khác. Cuối tuần tào lao cho vui.