2023-07-21, 05:09 PM
(2023-07-21, 04:39 PM)TiểuHồLy Wrote: Có THL có nghĩ tới đó chú TD, nhưng đối với THL thì cái chết tợ như lông hồng. Chết là đi về nhà lớn, vô tư vô lự, không đi làm, không đóng thuế, không suy nghĩ, không ưu sầu..v.v..Ở đây không thì bên kia có....hihihihihi....
còn Td thì cũng na ná như THL nói vậy, na ná thôi chứ cái không na ná là ........
biết có hay không mà nói không với có

chỉ biết là .... cây nghiêng về hướng nào thì sẽ đổ về hướng đó
không hại ai, không ghét ai thì khi chết, đi về đâu cũng được nhưng đương nhiên là phải hướng về cõi sáng chứ.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.