2023-07-10, 07:36 PM
(2023-07-10, 04:19 PM)Tuy duyen Wrote: 100% là phiền phức nên không nói nữa, không sẻ chia gì nữa cho ..... thân tâm an lạc, thiên hạ thái bình![]()
tự hỏi: vậy nếu ai muốn hỏi Td về tôn giáo thì phải ứng xử làm sao?
với thầy Pháp Hòa thì Td có mấy câu sau đây:
Nhìn mặt thì biết chân tu,
Nghe pháp một lát, đúng tu thật rồi.
Có câu: tướng tự tâm sinh,
Cười nói an lạc, tâm bình ..... nên theo.
Đàn ông hay đàn bà thì bên nào cũng có những gương sáng để theo và gương xấu để tránh, cứ né hoài thì làm sao có được những bài học mà bản thân mình không khéo lại dính phải đây![]()
THL chắc trẻ lắm hay sao mà cứ chú chú chị chị không vậy
Úi! Chú TD làm thơ dễ thương quá....Thẩy mà nghe chắc lại cừ giòn tan cho coai.....hihihi..
Nếu rảnh thì chú cứ type những điều hay lẻ phải vào đây cho THL hay bạn nào đó muốn thì đọc mà mở rộng thêm sự hiểu biết của mình. Chúa/Phật/Cao Đài gì gì thì THL cũng thích đọc những kinh nghiệm hay của các đấng đã trải nghiệm qua á chú.
Dạ, THL tuy có tuổi nhưng chưa có tên trên mạng, nên gặp ai cũng kêu chú, chị...bữa nay thêm "cụ" nữa...hihihi....hổng phải là THL biết họ già hơn mình mà là THL kính họ....kính lão đắc thọ mừ...hihihihi....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)