2023-06-28, 05:11 PM
(2023-06-24, 10:24 PM)JayM Wrote: Sầu, Tea, anh Ech, anh Phai,
Còn phải vật lộn với công việc thì còn chông gai dài dái há. Mong là công việc của mọi người may mắn, suông sẻ trong những ngày tháng năm tới.
Mấy năm trước, Jay đang làm một việc khá ngon lành thì ông boss cũ rủ qua giúp ổng với một hãng đang còn mới mẻ. Dại dột theo ổng, làm cho hãng đó bị đâm tứ phía, rồi rốt cuộc ổng cũng đâm mình. Lúc đó mới thấm câu của một người bạn: "Bà đừng tưởng mình không đâm nó thì nó không đâm mình..." Cậu con mình cũng dạy khôn mẹ: "Vì quyền lợi bản thân, thiên hạ họ sẽ đâm mình, hãy bảo vệ thân mình." Jay đã thoát cãnh hoả ngục đó rồi. Giờ hãng mới làm thấy êm đẹp, hứa với lòng là sẽ không ngu dại đứng núi này trông núi khác, và phải mở to mắt ra mà công nhận những gian dối mà đề phòng.
Dù là ở thế kỷ này rồi nhưng phụ nữ làm việc trong corporate vẫn kg dễ dàng, it still is and will always be the men’s world. Kỳ thuộc dạng kg đụng ai cũng kg ăn hiếp ai, nhịn được nhiều chuyện người khác kg nhịn được vì Kỳ nghĩ và tự nhủ là mình worked really really really hard nên kg dễ để bị người khác làm cho ảnh hưởng công việc của mình. Tuy là ráng nhưng va chạm trong sở là chuyện kg tránh khỏi, pointing fingers and the blame game. Hồi xưa còn tức còn nổi giận đùng đùng và walk out, sau này già dặn hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn thì ứng phó và xử lý khác hơn. Họ vì lợi ích cá nhân hãm hại mình nhưng nếu mình build được good defenses để bảo vệ mình, cần thiết phản công lại cũng chắc ăn hơn và kg bị thiệt. 😄
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)