2023-06-22, 11:21 PM
Chị Sầu,
Lúc mới đi làm em cứ nghĩ ráng kiếm chổ nào mình thật thích, ai cũng tốt. Đi làm càng lâu thì em nhận ra rằng, chổ nào cũng có favoritism, kỳ thị. Người Á châu mình phải làm nhiều hơn người Mỹ, lên chức thì Mỹ họ được nhận trước.
Mình phải học cách ăn nói, stand up nếu cần thiết chứ không để người khác bully. Bởi vậy bây giờ em làm đủ giờ, đúng phận sự rồi ra về. Lúc nào cũng có plan B, sẳn sàng nhãy job khác. Mấy năm đầu đi làm em hay nhãy job, đi làm lâu thì thấy đâu cũng vậy, có người tốt người xấu, phải tập cách ăn nói với những người họ không thích mình mặc dù mình không làm gì họ.
Chị nghĩ chị sẽ làm ở đó bao lâu?
Lúc mới đi làm em cứ nghĩ ráng kiếm chổ nào mình thật thích, ai cũng tốt. Đi làm càng lâu thì em nhận ra rằng, chổ nào cũng có favoritism, kỳ thị. Người Á châu mình phải làm nhiều hơn người Mỹ, lên chức thì Mỹ họ được nhận trước.
Mình phải học cách ăn nói, stand up nếu cần thiết chứ không để người khác bully. Bởi vậy bây giờ em làm đủ giờ, đúng phận sự rồi ra về. Lúc nào cũng có plan B, sẳn sàng nhãy job khác. Mấy năm đầu đi làm em hay nhãy job, đi làm lâu thì thấy đâu cũng vậy, có người tốt người xấu, phải tập cách ăn nói với những người họ không thích mình mặc dù mình không làm gì họ.
Chị nghĩ chị sẽ làm ở đó bao lâu?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!