2023-06-21, 11:59 PM
(2023-06-21, 09:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay nơi đây mây giăng khắp. Việc làm vẫn đầy ấp, mà lười quá, thả hồn thơ thẩn tí.
Cấp trên báo bận quá, họp hành liên miên, còn cấp dưới như mình thì làm đủ thứ việc được chỉ định theo kiểu nhờ cậy. Đứa này than với đứa kia, vì có than với cấp trên cũng huề tiền. Lâu lâu ra chi nhánh chính họp, nghe được nhiều chuyện không vui. Những thế lực, bè phái thấy nãn, dù mình xưa nay chủ trương đứng giữa mọi việc. Người này than, người kia trách, mình chỉ nghe rồi khuyên được gì thì khuyên, nhưng thấy buồn với những đổi thay của tình nghĩa vì quyền lực. Ngồi nghĩ lại, cũng giống trong cung đình xưa, có nịnh thần để leo lên, có cây ngay (thường không được chuộng), có cành uốn theo chiều gió... Tôi tự hỏi mình là gì trong những cái đó?
Tôi chỉ mong đối nội đối ngoại đúng phận sự, bình an như mong đợi. Trời thấy khác với người thấy, vì miệng đời thường làm mình ngạc nhiên đến há hốc nh ra, tìm được mảnh ghép giải thích một góc puzzle, rồi cứ thế, cho đến một ngày tự dưng thấy những gì đã qua không quan trọng nữa. Thế gian rộng lớn, duyên khởi duyên tận, là may hay rủi, theo thời gian sẽ có câu trả lời. Hoặc giả cứ cho là mình có vấn đề vậy![]()
Hôm nay FB nhắc 2 câu thơ này,
Mây trời kéo sợi tơ hong
Nắng không về nữa, nặng lòng vấn vương
Cảnh mây trời khá giống, nhưng cái vụ vấn vương thì xa như dĩ vãng. Chỉ là
Trời sanh cái tánh hay mơ
Mây, trời, gió, nắng ... thành thơ chuyện thường
Tui thì e rằng chỉ sống với hãng này tới sang năm là nó sẽ tống cỗ tui đi. Thấy chiều hướng nó là như vậy rồi. Tuổi này rồi thì chắc không kiếm được việc giống thế này nữa cũng chả biết sẽ làm gì sống. Kệ, tới đâu hay tới đó.




![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)