2023-02-26, 02:53 PM
(2023-02-26, 02:05 PM)TTTT Wrote: Chào chị Sầu.![]()
Mới vô đây đọc thì mới biết chị bị trúng chưởng Covid, giờ nghe chị nói chị đã đở rồi thì vui và mừng với chị. Chị ráng tịnh dưỡng cho mau khỏe lại nha. May cho Lan là từ khi có bệnh dịch côvid thì Lan chưa bị bà ta ghé mắt lần nào, nhưng cũng sợ lắm luôn vì thấy có người làm chung hãng bị qua, có người bị bả chụp dính tới 2 lần(???) chỉ nghe cô ta nói vậy mà không biết có đúng là CV không vì sau khi khỏi bệnh thấy cô ta vẫn sống vui, sống khỏe tới giờ luôn. Còn bà bạn cũng là xui gia của người anh thì qua không nỗi nên mất từ năm 2021 lận.
Chúc chị Sầu luôn vui và sớm phục hồi lại sức khỏe.
Cám ơn NL.

Con gái chị dính 2 lần rồi, cũng vì đi parties, lần đầu chị không bị lây, nhưng lần này hình như contagious hơn nên trong nhà bị dính chưởng.
(2023-02-26, 02:29 PM)Thuctinh Wrote: Hiện Covid bơt dữ tợn nhiều, ai yếu yếu cũng bị nguy hiểm, mừng cho sư phụ còn khoẻ nên lướt qua được. Mong cô nàng Covid này sớm bị tuyệt chủng, tạ ơn nhiều.
Sợ thiệt chứ Tỉnh Nhi, mong là nó sớm biến mất

Vấn thế gian, tình là chi...