2023-02-02, 06:44 PM
(2023-02-02, 06:31 PM)phai Wrote: Sống đâu quen đó em Sầu ơi. Hồi trẻ có người rủ về Vancouver đó chứ nhưng qua đó thấy mưa núi dai dẳng rầu rĩ quá nên bò về Ontario lại.
Còn nói tới nếu biết trước thì anh phai chờ cho anh/em bảo lãnh qua Mỹ ấm và vui hơn nhiều.
Nói tới sống đâu quen đó chợt nhớ tới ông anh họ. Ông là trí thức cũ đi từ năm 1975 và về Minneapolis sống từ đó tới khi về hưu. Về hưu ông ta dọn về Florida cho ấm áp nhưng rồi một thời gian sau ổng lại quay về nơi cũ cũng vì "sống đâu quen đó".
Thích nhất là câu: Sống đâu quen đó. Chắn Lan cũng thuộc tuýp người như vậy quá! Sống đâu quen đó!
Chào chị Sầu.


