2022-09-26, 10:01 PM
(2022-09-26, 08:06 PM)Dan. Wrote:R.I.P.
- Xin lỗi chị Sầu cho em vào phá phách chút ạ.
![]()
Không sao Đạn, cứ tự nhiên.

(2022-09-26, 09:29 PM)Dan. Wrote: Biết là ổng đi rồi thì ổng cũng trở về mà, ba ngày thì có là bao mà tiếc, nhưng Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại, đặc biệt là lúc treo tòng teng ở trển dưới này bà con xúm lại "nói xấu " mình mà không nói được lời nào kể ra cũng tức mà.![]()
Tui không quan tâm chuyện trùng hợp giữa 2 nicks đó lắm, là một hay là hai cũng ok, quan trọng là những gì họ phát biểu thôi. Và mỗi người có một phương pháp hay cách thức phản đối khác nhau, thế nên chuyện nick LĐ dùng từ ngữ nặng nề cũng là một cách để diễn tả nhưng không phải với ai họ cũng dùng cách đó. Với nhiều người bình thường thì họ sẽ khó chịu nhưng với những người có đầu óc thì họ lại không thấy trầm trọng bằng những câu phản đối sâu cay hơn.
Cô nêu ra thắc mắc nói trên xem ra cũng đúng với ý của mấy Mods rồi, nhưng giả sử một người xài 2 nicks, một đóng vai thiện một đóng vai ác đi, nhưng "quất " một lúc 2 nicks thì kể cũng kỳ kỳ, có cái gì đó sai sai ở đây thì phải?. Bởi vậy tui chỉ dám "Vĩnh biệt Cụ" với ông Vịt thôi mà.![]()
P/s: Không biết thread Mai đây tôi về ai đã xóa rồi nhỉ?. Chính chủ xóa hay Mods xóa?. Thiết nghĩ cũng nên có một thông báo rõ ràng về vấn đề này cùng luật cấm chính thức để mọi người biết mà làm.
- Cô này phi tang cái post cũng lẹ thiệt. Dám làm thì dám chịu, sợ gì mà phải dấu vậy?. Thà cứ nói ra cho hết ấm ức trong lòng còn hơn là dấu mãi trong lòng, coi chừng mặt nổi mụn hay tàn nhang ah. Như tui bi giờ, có xin lỗi chị Sầu của tui rồi thì cứ việc nói, chỉ có mỗi mình chỉ xách chổi chà đuổi được tui chạy mà thôi.
Chơi vui mà, có gì phải rượt, trừ khi ai vô duyên quá chị chịu không nổi thì chị quạu

Hình như Duy nói sẽ xoá hết threads he posted, nên chắc chủ thread xoá.
NL xưa nay viết xong hay xoá lắm

(2022-09-26, 11:51 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Bà Nhiều Chuyện có ám khí là độc châm đó..Cẩn thận vẫn tốt hơn à! Nên mần bả trước khi là hối hận là phải nói câu: Why me? Sao em nỡ lòng nào xuống tay.....
Anh hùng tử, khí hùng bất tử phải không ông Vịt?

Vấn thế gian, tình là chi...