2022-09-19, 09:30 AM
(2022-09-18, 09:06 PM)anattā Wrote: Mấy ngày nay bận quá không có ghé vào XH nghe nhạc. Chiều tối nay ghé vào nghe thử bài Phiến Đá Sầu... và hơi ngạc nhiên. Ninh Van hát bày này hay lắm; nghe xong rồi cũng nhuốm buồn, nhuốm sầu theo cùng với đá...
Có lẽ tuổi đời càng chồng chất theo thời gian, kinh nghiệm nếm trải mùi vị ngọt ngào, cay đắng, ấm lạnh, chua chát hay bẽ bàng trong đời sống mình càng nhiều thì dường như nó hoà huyện trong tâm tưởng, trong hơi thở, trong lời ca tiếng hát của mình.
Hello anh Thiền sư, anh vẫn ổn chứ, lâu rồi cũng ko thấy anh ca hát gì thêm
Cám ơn anh đã nghe bài hát . Chúc anh luôn vui, khỏe, bình an nhe
Trong bài hát này Vân thích 2 câu
Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu ko?
Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn ko?
Tất nhiên là không vì là đá mà


Tâm An Vạn Sự Thành