2022-09-06, 01:44 PM
Tôi bắt đầu thấy bực mình với người làm chung, đang cố gắng kéo tôi vào đạo Mật Tông gì đó của họ. Cái tôi bực là lời dọa, bạn sẽ gặp nhiều cái xui tới tấp nếu không chịu học hỏi về tâm linh. Họ kêu tôi đừng cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ, chỉ nên cầu nguyện Thượng Đế. Tôi không thích hù dọa để người ta theo đạo mình. Tôi đã từng được nhiều ơn lành và bảo vệ của Chúa và Đức Mẹ, tại sao tôi không thể cầu nguyện với Người. Thật ra đạo này làm gì? Họ giải thích mãi nhưng tôi vẫn không hiểu mục đích của họ. Những gì họ nói, đạo tôi cũng dạy thế, tại sao tôi phải theo họ mới có thể giúp đỡ người khác? Tôi thoái thác tôi đang bận lắm, không có đầu óc nghĩ tới chuyện gì hiện tại. Lạ lùng thật.

Vấn thế gian, tình là chi...