2022-07-30, 12:33 PM
Buổi sáng thứ 7 dạo FB, thấy người bạn của anh Hai khoe hình. Nhớ cách đây không lâu, anh bị thất tình, tưởng nỗi đau sẽ kéo dài, ai dè...
Hôm anh khoe hình người yêu mới, chân dài trẻ đẹp, tôi lục lọi lại những tin nhắn cũ, chỉ mới 6 tháng trước, những lời đau đớn nhớ thương người bồ cũ thắm thiết, làm tôi tưởng anh sẽ ôm mối tình đó sống tới chết.
Tôi thì vẫn thế, luôn thần tượng hóa vấn đề dù biết thực tế không như vậy. Anh nói với tôi, cuộc đời vô thường, anh tỉnh ngộ. Tôi thấy cũng đúng, yêu thương bản thân mình là biết tìm kiếm niềm vui cho mình, không dày vò tiếc nuối những gì đã vuột khỏi tầm tay. Không phải yêu cuồng sống vội, là trân trọng từng cơ hội, không đứng chờ cánh cửa đã đóng, vì dù mình cố cạy mở nó ra, vẫn còn đó những vết tỳ xước, có sơn phết khỏa lấp thế nào, vẫn không thể trở lại nguyên vẹn như xưa. Khi một mối quan hệ đã chấm dứt, tức là nó đã chết, không thể hồi sinh. Trừ khi mình mất trí nhớ, trái tim không ấp ủ những ấm ức, muộn phiền, trách móc, bắt đầu lại như chưa từng biết người đứng trước mặt mình từng là người cũ.
Thôi thì cũng chúc anh hạnh phúc, và hy vọng đây là mối tình cuối cùng viên mãn của anh.
Hôm anh khoe hình người yêu mới, chân dài trẻ đẹp, tôi lục lọi lại những tin nhắn cũ, chỉ mới 6 tháng trước, những lời đau đớn nhớ thương người bồ cũ thắm thiết, làm tôi tưởng anh sẽ ôm mối tình đó sống tới chết.
Tôi thì vẫn thế, luôn thần tượng hóa vấn đề dù biết thực tế không như vậy. Anh nói với tôi, cuộc đời vô thường, anh tỉnh ngộ. Tôi thấy cũng đúng, yêu thương bản thân mình là biết tìm kiếm niềm vui cho mình, không dày vò tiếc nuối những gì đã vuột khỏi tầm tay. Không phải yêu cuồng sống vội, là trân trọng từng cơ hội, không đứng chờ cánh cửa đã đóng, vì dù mình cố cạy mở nó ra, vẫn còn đó những vết tỳ xước, có sơn phết khỏa lấp thế nào, vẫn không thể trở lại nguyên vẹn như xưa. Khi một mối quan hệ đã chấm dứt, tức là nó đã chết, không thể hồi sinh. Trừ khi mình mất trí nhớ, trái tim không ấp ủ những ấm ức, muộn phiền, trách móc, bắt đầu lại như chưa từng biết người đứng trước mặt mình từng là người cũ.
Thôi thì cũng chúc anh hạnh phúc, và hy vọng đây là mối tình cuối cùng viên mãn của anh.
Vấn thế gian, tình là chi...

