2022-07-29, 03:25 PM
(2022-07-29, 02:30 PM)phai Wrote: Anh phai nhớ con đường Nguyễn Tri Phương đi về ngã Sáu / Mimh Mạng / Hồng Bàng có rất nhiều những cây dầu và hoa hay trái của nó như cái chong chóng xoay tròn khi rơi xuống đất nhớ bâng khuâng và tưởng tượng ra có cô 16 hiền ngoan hai buổi đến trường Hùng Vương.
Kể nghe chuyện "ác" được không Sầu.
Sầu định hỏi hoa dầu là hoa gì? thì ra là loại hoa như chong chóng bay, có thấy trong phim Tàu, Sầu quên cảnh vật quê hương nhiều rồi.
Ngày xưa Sầu nhìn nhút nhát và hiền trong mắt mọi người, nhưng khi họp với đám bạn gái thì phá ngầm. Có lần Sầu hẹn cả 2 tên thích Sầu đến nhà chơi, dỉ nhiên là có đám bạn gái nữa

Còn ông bạn của anh Sầu thích Sầu, Sầu hẹn em gái ổng tới nhà chơi, và rồi mời luôn ổng, vì tình cờ Sầu biết được nhỏ bạn quen em gái ổng. Thấy cái mặt ổng tiu nghỉa khi thấy em gái ổng ở đó, mắc cười

Nhớ cái thằng cứ đạp xe sáng chiều theo Sầu từ trường về nhà, từ nhà đến trường, Sầu sợ quá vô nói với cô giáo chủ nhiệm, cô giáo nói, cô có nghe nói rồi, không biết ai nhiều chuyện vậy ta? Cô giáo nói lại với thầy chủ nhiệm của nó, sau đó không thấy nó đợi trước cửa nhà Sầu mỗi sáng nữa

Vấn thế gian, tình là chi...