2022-07-22, 05:39 PM
(2022-07-22, 05:33 PM)Ech Wrote: Cái thời trung học, ai mà không có những người mình thầm ái mộ hé. Tui cũng có. Đó là một cô gái xinh đẹp, popular trong trường, một dân chơi thứ thiệt chứ không phải là dân chơi nửa mùa như tui. Có một lần, do một duyên tình cờ, nàng nhờ tui chở về nhà. Một ngày thật hạnh phúc của tui. Dĩ nhiên tui không hề có ảo tưởng gì hết, nhưng niềm vui thì vẫn âm ỉ suốt mấy ngày trời. Lâu lâu gặp, năng mĩm cười, không nói chuyện, nhưng có hề gì chứ. Biết là mình không bao giờ với tới mà.
Tui không ái mộ ông thầy dạy thể dục đâu, tui nhớ tới ổng vì hôm đó người tui không khoẻ lắm, xin nghỉ không tập, ổng không cho, tui ghét cái mặt lúc nào cũng ngầu ngầu của ổng, giờ muốn tìm lại trả thù
Tui còn muốn hỏi về thầy dạy Vật Lý nữa, ổng tới bàn tui giờ giải lao, gọi tên tui làm tui giật mình, vì tui học dở nhất lớp môn của ổng, ổng nhớ tên mình, mình thắc mắc vậy thôi
Vấn thế gian, tình là chi...


