2022-06-28, 10:57 PM
(2022-06-28, 03:46 PM)TeaOla Wrote: Làm phụ nữ có quyền điệu nên em rất đồng ý với chị Sầu điểm này![]()
![]()
Lúc xưa chị nhìn hơi ốm, 113 lbs vẫn còn ốm đó chị Sầu, chắc chị ăn rất ít hả?
Tâm trạng vui thì màu sắc quần áo cũng sẽ thay đổi, em càng thấy em càng già càng điệu hơn, nếu mình không tự làm đẹp cho mình hôm nay thì phải đợi tới bao giờ phải ko chị Sầu
Chị bắt đầu làm điệu sau đám hỏi, và từ đó luôn chăm sóc bản thân mình, nói gì thì cũng không qua số phận, nhưng nhất định phải chăm chút bản thân, miễn sao mình thấy vui, trẻ, không quá lố là được rồi. Ngày xưa chị lười ăn lắm, sau này lớn tuổi hơn, không ăn trưa đúng giờ là chiều bị mệt nên sợ. Chị ăn ít, nhưng tới tuổi thì hít không khí cũng mập lên, mỡ dồn vào chổ không cần
113lbs là ok với chị, vì chị không cao lắm, hy vọng không tăng cân nữa, siêng tập phân nửa của Thennow thì perfect.
Vấn thế gian, tình là chi...

