2022-05-18, 09:52 PM
(2022-05-18, 09:06 PM)TTTT Wrote: Thuctinh nè, cái này mình khuyên thiệt nha...Chuyện cưới hỏi là chuyện quan trọng nhất của một đời người, nếu người ta tin những gì thầy bà nói sao thì kệ họ đi, đừng xúi người ta làm theo ý mình. Vì mình không phải là "thầy bà" của họ mà rủi vì tin mình rồi sao này có chuyện gì là người ta trách mình mà lương tâm của mình cũng sẽ trách mình đó nàng ạ. Kệ họ đi cưng...Mình muốn kể vụ mà Mẹ của mình đã từng đi coi bói và nói về hai vợ chồng của mình sẽ ra sao ngày sau mà giờ đều sai bét hết! Bỡi vậy nên mình từng nói là mình ghét nhất là vụ tin dị đoan coi bói đó TT. Phải nói là mình ghét vụ thầy bà, bói toán này từ khi mình còn rất nhỏ rồi đó TT.
TT với nhỏ bạn này nói chuyện được thoải mái lắm Lan, dù hai đứa bất đồng ý kiến, nhưng không đứa nào giận đứa nào hết.
Đời sống con người có lắm chuyện để lo toan, do mê tín này tin nọ rồi tốn tiền xem Thầy, rước thêm sự lo âu vào thân. Thật ra TT không có đủ khả năng thay đổi được sự tin của ai đâu, mê tín đã nằm sâu vào con người rồi, khó mà thay đổi được. TT vẫn mong tâm trí của con người được thoải mái và sống theo tự nhiên.


