2022-05-15, 06:05 PM
(2022-05-15, 02:19 PM)RungHoang Wrote: Đã mở thread thì có người vào mới vui. Nếu không vì lý do gì đặc biệt thì không ai vào Gốc Riêng Tư, nên thread này không ở GRT mà ở đây. Vào chơi thì coi như bạn, cùng quan điểm hay khác quan điểm không thành vấn đề, suy nghĩ sao cũng được, mỗi người có mỗi cái nhìn, không ai có thể ép ai, đó mới có ý vị cuộc đời. . Cũng vì tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến riêng tư của mọi người nên những nước tự do mới có bầu cử để mỗi người bài tỏ lập trường. Nếu phải quan sát xem ý kiến của mọi người thế nào rồi mới hùa theo thì tự bản thân coi như chẳng biết suy nghĩ gì mà chỉ a dua bầy đàn. Vậy nếu chẳng có suy nghĩ gì thì còn mở thread làm chi?
Vào chơi thì coi như khách, sẽ được hưởng những tôn trọng tối thiểu cần phải có. Chúng ta là người lớn, gặp nhau khách sáo chào hỏi vài câu là chuyện nên làm. Còn việc suy nghĩ, nhận định về 1 chuyện có thể khác nhau là bình thường, điều đó không quan trọng bằng chuyện lễ nghĩa. Người hiểu biết không lợi dụng những cái đó để mạt sát nhau. Cho nên rất hoan nghênh ý kiến từ mọi phía để cùng nhau bồi bổ. Tuy nhiên, ý kiến xây dựng và kiếm chuyện là 2 việc khác nhau, cũng vì thế mà được tiếp đãi tuỳ theo khách.
Mời anh
Cách nhìn của RH quá giới hạn. Khi anh nói không lại số đông thì anh nói là người ta hùa nhau ? Chính kiến của anh không đủ thuyết phục để người ta chấp nhận, rồi mọi người đính chính thì anh gọi là hùa sao ? Còn nịnh ! Ai nịnh ai ? Nịnh để làm được cái gì ? Suy nghĩ lại có phải khi lý luận anh không đủ thì anh gán tội cho người ta là nịnh không ? Nếu đã dám mở thread trong war room thì là có khả năng chấp nhận mọi ý kiến nghịch, thách thức rồi tìm hiểu và lý luận cho đúng để thuyết phục, chứ nếu anh xài mấy từ " Hùa", " nịnh" đó thì thằng đéo nào dám nói chuyện, bàn luận đàng hoàng với anh ? Tôi không thích chửi lộn vì phần đông tôi chửi đúng không mà thôi, cho nên không cần " Mời tôi" khi cần thì tôi sẽ lên tiếng bất kể là ai hay đứa nào
Anh coi người ta là khách mà anh phán 1 câu là " đám hùa" hay " nịnh" rồi dùng cái anh gọi là "lể nghĩa" để tiếp tục ! Đó là cách tiếp đón à
Tôi có giới hạn ở anh vì tôi đã biết tính anh, còn thằng Tuy duyen thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng cho nó 1 đạp hết