2022-05-08, 04:56 PM
(2022-05-08, 04:48 PM)Mi. Wrote: Xời ơi, cụ ... chui vô góc riêng Tư rồi hỏi:” tham, sân, si, mạn, nghi cái nào dễ bỏ “ Mi muốn nhào dÔ chả nời mà dzòm trước dzòm sau hong có cửa chi mô![]()
Chạy một vòng tìm chổ để bê cụ vàoCũng không thấy chổ nào hạp với cụ hết
Nhớ lúc trước cụ có một thread về mấy bài thơ thiền, vậy mà cụ cũng bứng nó đâu mất tiêu luôn gòy
![]()
Suy đi nghĩ lại thì Mi thấy cái nào cũng khó bỏ nên thôi đành ôm hết cho đủ bộ với người taCòn cụ thì sao, bao nhiêu năm mòn gót, mỏi mắt, đau lưng nhức mình, ê ẩm tứ chi lặn lội thu thập chân lý đến nay cụ bỏ được mấy thứ rồi cụ ơi
còn thích "ôm" lắm đó Mi

nhưng ......... ôm chán rồi bỏ nên ôm cũng nhiều mà bỏ cũng lắm

vô đây chơi đi, ông chủ nhà RungHoang nói rồi đó, chuyện gì cũng có thể thả vô đây, không nhất thiết là phải cứ chính chị với chính em


Mi, giống như hai người hàng xóm cạnh nhà nhau, không qua lại nhưng nếu muốn nói chuyện thì đứng trước cửa, thò đầu ra nói cũng được mà
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.