2022-05-07, 07:46 PM
(2022-05-07, 06:47 PM)RungHoang Wrote: Thật ra không có ai tốt lành gì đâu. Trước đó thì Mông cổ huh? Đi đến đâu giết đến đó. Sau đó thì Tây ban nha , Bồ đao nha, Hoà Lan ... Nguyên 1 cái Nam Mỹ bị diệt tộc, diệt cả 1 nên văn hoá, xoá chữ viết và xoá luôn tiếng nói. Rồi thi Anh Pháp, Rồi thì Nhật Đức, Sau đó thì tới Mỹ Liên Xô .... Liên Xô sụp chỉ còn Mỹ, nay Trung Quốc lại vương lên. Không có gì vĩnh viễn tồn tại bền vững, nên có ngày nếu TQ thay thế Mỹ thì cũng chuyện bình thường, và cũng sẽ có 1 nước nào đó thay thế TQ tiếp. Chỉ 1 điều may mắn là có thể mai này chỉ đánh nhau bằng kinh tế, bằng tiền bạc như Trung Quốc đang làm, đến đầu tư, đến lũng đoạn nước người khác. chứ không cần đánh nhau bằng súng đạn nữa. Máu me chết chóc, đau khổ hận thù. Nếu đã thâm nhập vào 1 nước nào đó thì bắt dân đó làm công nhân cho mình tốt hơn giết bỏ họ. Bắn giết nhau tiền vũ khí như máy bay, tàu ngầm, phi đạn ... rất tốn kém, và những thanh niên mạnh khoẻ của nước mình, đưa họ vào công xưởng hay hơn đưa họ đi giết và bị giết.
nhưng khổ một nỗi, những người yêu Mỹ hết lòng lại muốn Mỹ vĩnh viễn làm bá chủ hoàn cầu cơ
thành trụ hoại không là một quy luật bất biến, dù có mạnh đến cỡ nào có lúc cũng tiêu
mấy anh lớn đã và đang huỷ diệt nhau bằng chiến tranh kinh tế đó chứ, thấy không chết người mấy nhưng những "con ruồi con muỗi đen thui" thì chết hàng ngàn hàng vạn con đó, có thể chết cả triệu con không biết chừng
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.