2022-05-03, 05:08 PM
(2022-05-03, 04:55 PM)Thuctinh Wrote: Chuyện đời khó vừa lòng thiện hạ mả chú, vui lòng người này khó vui lòng người khác, vì mọi người có sự cảm nhận khác nhau, chú đã biết và đã xem nhẹ. Riêng TT học hỏi được từ nơi chú nhiều, TT nghĩ sẽ có người khác cũng giống TT vậy nhưng họ không có lên tiếng thôi.
có chuyện này kể cho Thuctinh biết chơi
tính của Td là thích gọn gàng sạch sẽ, tính này tốt nhưng làm không đúng lúc thì lại là sai
ăn cơm tối, vì Td ăn trước nên xong trước, coi TV một lát đi xuống bếp thì thấy bừa bãi la liệt đồ ăn thức uống, thấy mọi người ngưng ăn và đang coi phim nên Td dọn dẹp, con nó nói, mọi người còn tiếp tục ăn đợt hai mà
Td không thích đồ ăn để quá lâu bên ngoài, ăn xong là phải thu dọn cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt, vì lúc nào cũng muốn tốt nên nhiều lúc mọi người bực mình vì "cái tốt vô duyên" của mình
cám ơn Thuctinh hiểu cho Td
thật ra chẳng phải Td nói lọt lỗ tai Thuctinh mà là ..... hoàn cảnh gia đình, nên khi Td nói là Thuctinh ngộ ra liền thôi.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.



