2022-04-30, 03:48 PM
Hôm nay bên Úc là sáng Chủ Nhật, ngày 1 tháng năm, rảnh nên kể lại chút chuyện xưa bên VF cho bà con rõ tình hình, tại sao mấy người Công giáo quá khích tại VF (nay chơi ở VB) cứ đeo bám Td để chửi rủa
chuyện là vầy
khi bắt đầu vào VF thì nick đầu tiên của Td là BonHat (bốn hát) là một người Công giáo rất sùng đạo nên cùng ông QueQua, lúc đó là mod trang CG để phát huy đạo Công giáo cho mọi người ghé vào trang Công giáo đọc để biết những cái hay cái đẹp của Công giáo, làm chuyện này cũng vài năm thì ........
Td nêu ra một vấn đề mà Td lấn cấn bao năm, nay đem ra thảo luận cùng ace CG để cho mọi người nghĩ sao, đó là đặt ra một câu hỏi
Hỏi: Đức Chúa Trời có cha có mẹ không?
họ nói là không, ........ thì đúng rồi, Chúa Trời tự mình mà sanh ra mà.
Hỏi: vậy thì kinh Kính Mừng, trong đó có câu: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời là sao?
họ nói, đọc quen miệng rồi, cứ thế mà làm, không sao cả.
Hỏi: vậy Chúa Jesus có dạy như vậy không?
họ nói không có
Hỏi: vậy thì Chúa không dạy thì tại sao lại làm?
họ nói, Chúa không dạy nhưng GHCG dạy nên cứ thế mà làm
Hỏi: vậy thì tin theo Chúa Jesus hay tin theo GHCG (Giáo hội Công Giáo)
họ bắt đầu nổi nóng
(vài người thôi, còn mấy người khác thì bắt đầu cãi chầy cãi cối)
Hỏi: Chúa Jesus dạy gì về Mẹ Maria?
họ nói, kệ cha tụi tao, tụi tao tin gì, làm gì thì có liên quan gì đến mày
thế rồi ......... Td bỏ trang Công giáo, ra ngoài sinh hoạt tại trang Tìm hiểu tôn giáo với các nick khác, mỗi lần đổi nick là cho phù hợp với lúc mình tiếp thu đạo lý gì, thí dụ như Tiểu Đồng, Như sanh, Tâm Đạo, Tái sanh duyên, VVVV (vui với vô thường) cho đến khi VF đóng cửa, một số người CG lại qua bên VB này chơi tiếp và mối thù truyền kiếp này cứ đeo bám Td cho tới ngày nay và không biết có kéo dài tới kiếp sau không
(vài người CG quá khích thôi, mấy người khác vẫn còn rất dễ thương với Td đó
)
khi sinh hoạt tại trang THTG thì Td được tiếp xúc với nhiều người thoáng về tôn giáo, tâm đạo rộng mở khi tiếp xúc với các tôn giáo khác và quyết định bỏ luôn CG vì ngoài đời, cũng có rất nhiều người CG "y chang" như những người CG tại VF cũng như tại VB
ý của những người CG ghim vào đầu ý tưởng: Td là người đánh phá Công Giáo, trong khi Td chỉ nêu ra vấn để để hướng người CG quay về Kinh Thánh, học hỏi lời Chúa Jesus cho chính xác, con người ta có đầu óc, phải suy nghĩ cho biết đúng sai, dạy gì tin nấy thì sẽ không là chánh tín nữa.
À, còn thêm chuyện này mới chết nữa, Td không tin chuyện Chúa Jesus thăng thiên (bay về Trời) Đức Mẹ hồn xác cũng bay về trời ...... sự tức giận của họ còn tăng thêm bội phần (nên nhớ, lúc đó Td là người CG nên có quyền đặt câu hỏi về đức tin của mình để coi là mình có mê tín không)
và ...... muốn chia sẻ ý mình cho người khác thấy ra vấn đề, thế kỷ 21 rồi, không phải là đang sống trong thời Trung Cổ đâu chứ !!!
........................
bên tố cáo không đưa ra bằng chứng, bên bị cáo ...... báo cáo cho thiên hạ biết luôn để còn tập trung vào chuyện "chính chị chính em"
mà vụ này cũng thêm nhiều kẻ thù nữa ....... tại sao tui lại có nhiều kẻ thù vậy ta?
(đa sự thì sự sanh, sự sanh thì sẽ có người tìm đến sanh sự)
ở ngoài đời, gặp những người CG quá khích là Td không bao giờ gặp lại lần thứ hai, còn trong này thì ............... chạy trời không khỏi nắng !!!
cuồng tín trong tôn giáo quá nguy hiểm cho đời cũng như cho chính họ
chuyện là vầy
khi bắt đầu vào VF thì nick đầu tiên của Td là BonHat (bốn hát) là một người Công giáo rất sùng đạo nên cùng ông QueQua, lúc đó là mod trang CG để phát huy đạo Công giáo cho mọi người ghé vào trang Công giáo đọc để biết những cái hay cái đẹp của Công giáo, làm chuyện này cũng vài năm thì ........
Td nêu ra một vấn đề mà Td lấn cấn bao năm, nay đem ra thảo luận cùng ace CG để cho mọi người nghĩ sao, đó là đặt ra một câu hỏi
Hỏi: Đức Chúa Trời có cha có mẹ không?
họ nói là không, ........ thì đúng rồi, Chúa Trời tự mình mà sanh ra mà.
Hỏi: vậy thì kinh Kính Mừng, trong đó có câu: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời là sao?
họ nói, đọc quen miệng rồi, cứ thế mà làm, không sao cả.
Hỏi: vậy Chúa Jesus có dạy như vậy không?
họ nói không có
Hỏi: vậy thì Chúa không dạy thì tại sao lại làm?
họ nói, Chúa không dạy nhưng GHCG dạy nên cứ thế mà làm
Hỏi: vậy thì tin theo Chúa Jesus hay tin theo GHCG (Giáo hội Công Giáo)
họ bắt đầu nổi nóng

Hỏi: Chúa Jesus dạy gì về Mẹ Maria?
họ nói, kệ cha tụi tao, tụi tao tin gì, làm gì thì có liên quan gì đến mày

thế rồi ......... Td bỏ trang Công giáo, ra ngoài sinh hoạt tại trang Tìm hiểu tôn giáo với các nick khác, mỗi lần đổi nick là cho phù hợp với lúc mình tiếp thu đạo lý gì, thí dụ như Tiểu Đồng, Như sanh, Tâm Đạo, Tái sanh duyên, VVVV (vui với vô thường) cho đến khi VF đóng cửa, một số người CG lại qua bên VB này chơi tiếp và mối thù truyền kiếp này cứ đeo bám Td cho tới ngày nay và không biết có kéo dài tới kiếp sau không


khi sinh hoạt tại trang THTG thì Td được tiếp xúc với nhiều người thoáng về tôn giáo, tâm đạo rộng mở khi tiếp xúc với các tôn giáo khác và quyết định bỏ luôn CG vì ngoài đời, cũng có rất nhiều người CG "y chang" như những người CG tại VF cũng như tại VB
ý của những người CG ghim vào đầu ý tưởng: Td là người đánh phá Công Giáo, trong khi Td chỉ nêu ra vấn để để hướng người CG quay về Kinh Thánh, học hỏi lời Chúa Jesus cho chính xác, con người ta có đầu óc, phải suy nghĩ cho biết đúng sai, dạy gì tin nấy thì sẽ không là chánh tín nữa.
À, còn thêm chuyện này mới chết nữa, Td không tin chuyện Chúa Jesus thăng thiên (bay về Trời) Đức Mẹ hồn xác cũng bay về trời ...... sự tức giận của họ còn tăng thêm bội phần (nên nhớ, lúc đó Td là người CG nên có quyền đặt câu hỏi về đức tin của mình để coi là mình có mê tín không)
và ...... muốn chia sẻ ý mình cho người khác thấy ra vấn đề, thế kỷ 21 rồi, không phải là đang sống trong thời Trung Cổ đâu chứ !!!
........................
bên tố cáo không đưa ra bằng chứng, bên bị cáo ...... báo cáo cho thiên hạ biết luôn để còn tập trung vào chuyện "chính chị chính em"

mà vụ này cũng thêm nhiều kẻ thù nữa ....... tại sao tui lại có nhiều kẻ thù vậy ta?

(đa sự thì sự sanh, sự sanh thì sẽ có người tìm đến sanh sự)

ở ngoài đời, gặp những người CG quá khích là Td không bao giờ gặp lại lần thứ hai, còn trong này thì ............... chạy trời không khỏi nắng !!!
cuồng tín trong tôn giáo quá nguy hiểm cho đời cũng như cho chính họ
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.