2022-04-16, 09:25 AM
14.Feb.2014
Chuyện Tình Buồn là một ca khúc nhạc trữ tình, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Duy năm 1972, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Phạm Văn Bình.
Ca khúc kể về câu chuyện tình buồn của chính thi sĩ Phạm Văn Bình khi còn là một thanh niên trẻ. “Người em năm cũ” của Phạm Văn Bình tên thật là Nguyễn Thị Tuý, nhỏ hơn ông 5 tuổi. Hai người ở gần nhà nhau ở thị trấn Đông Hà (Quảng Trị). Mặc dù cô Tuý không học tại Đông Hà mà học ở Huế (Trường trung học Bán Công Huế) nhưng anh trai của cô lại là bạn thân của thi sĩ. Dù yêu nhau “cuống quýt” nhưng họ lại không thể đến với nhau, mà nguyên nhân chính là do sự khác biệt tôn giáo giữa hai gia đình. Gia đình Phạm Văn Bình theo đạo Phật, còn gia đình cô Tuý theo đạo Thiên Chúa Giáo.
Sau khi chia tay Phạm Văn Bình, cô Tuý theo chồng, là một người đồng đạo với gia đình cô. Chồng cô Tuý là một sĩ quan quân y, sau khi tốt nghiệp trường cán sự y tế thì bị tổng động viên vào quân đội và tử trận không lâu sau đó, bỏ lại cô Tuý một mình với 4 đứa con dại. Ngày gặp lại chứng kiến nỗi đau của “người em năm cũ”, thi sĩ không khỏi xúc động, xót xa cho số phận hẩm hiu của cô gái.
Khi bắt gặp bài thơ Chuyện Tình Buồn của nhà thơ Phạm Văn Bình được đăng trên báo, nhạc sĩ Phạm Duy đã rất thích bài thơ, bèn đem phổ nhạc và cho ra mắt vào năm 1972.
/* nguồn: https://thuy-nga-paris-by-night.fandom.c...%E1%BB%93n
Chuyện Tình Buồn là một ca khúc nhạc trữ tình, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Duy năm 1972, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Phạm Văn Bình.
Ca khúc kể về câu chuyện tình buồn của chính thi sĩ Phạm Văn Bình khi còn là một thanh niên trẻ. “Người em năm cũ” của Phạm Văn Bình tên thật là Nguyễn Thị Tuý, nhỏ hơn ông 5 tuổi. Hai người ở gần nhà nhau ở thị trấn Đông Hà (Quảng Trị). Mặc dù cô Tuý không học tại Đông Hà mà học ở Huế (Trường trung học Bán Công Huế) nhưng anh trai của cô lại là bạn thân của thi sĩ. Dù yêu nhau “cuống quýt” nhưng họ lại không thể đến với nhau, mà nguyên nhân chính là do sự khác biệt tôn giáo giữa hai gia đình. Gia đình Phạm Văn Bình theo đạo Phật, còn gia đình cô Tuý theo đạo Thiên Chúa Giáo.
Sau khi chia tay Phạm Văn Bình, cô Tuý theo chồng, là một người đồng đạo với gia đình cô. Chồng cô Tuý là một sĩ quan quân y, sau khi tốt nghiệp trường cán sự y tế thì bị tổng động viên vào quân đội và tử trận không lâu sau đó, bỏ lại cô Tuý một mình với 4 đứa con dại. Ngày gặp lại chứng kiến nỗi đau của “người em năm cũ”, thi sĩ không khỏi xúc động, xót xa cho số phận hẩm hiu của cô gái.
Khi bắt gặp bài thơ Chuyện Tình Buồn của nhà thơ Phạm Văn Bình được đăng trên báo, nhạc sĩ Phạm Duy đã rất thích bài thơ, bèn đem phổ nhạc và cho ra mắt vào năm 1972.
/* nguồn: https://thuy-nga-paris-by-night.fandom.c...%E1%BB%93n