Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thắc Mắc Về Đạo Phật
#52
(2018-04-10, 07:10 PM)anatta Wrote: Thật ra, không có kiến thức học vấn cao thì có thể làm nhiều việc khác được mà. Theo như lời bạn Bi_Bo thì người này hẳn đã hiểu biết ít nhiều về Phật đạo nên mới nghĩ đến việc quy y.

Tôi xin kể một câu chuyện đã xảy ra tại một Làng chuyên về làm thịt chó bán ở Hà Nội, và câu chuyện này để lại ấn tượng, nhiều người biết đến vì có liên quan đến sự điều tra của công an. Sự kiện này xảy ra khá lâu rồi.

Vào một buổi sáng sớm khoảng 3-4 giờ gì đó, hàng xóm nghe tiếng kêu la thất thanh sợ hãi của giọng người đàn bà: "cứu tôi với..., chồng tôi đang muốn giết tôi..." Nhũng người láng giềng xung quanh giật mình thức dậy và chạy đến thì thấy người đàn ông đang đứng cầm cây chày bất động, nhìn xuống thì thấy có hai đứa bé gái nằm chồng lên bị chết, mắt trợn trừng. Bà bà vợ thì đang ngồi co ro đầy đau đớn và sợ hãi. Bà nói, chồng bà đã đập đầu hai đứa con gái. Kế tiếp công an đến và đưa ông chồng về đồn công an để tìm hiểu. Hỏi tại sao ông lại đập đầu hai đứa con gái của ông. Ông trả lời, đâu có, tôi đập đầu chó mà. Tôi đâu có giết con tôi. Công an hỏi thêm thì ông cho biết, ông làm thuê. Mỗi sáng ông thức dậy sớm khoảng 3 giờ sáng để đến nơi làm thịt chó bán để đập đầu chó, mỗi ngày ông đập khoảng mười mấy con, và sau đó trụng nước cạo lông và xẻ thịt. Công an mới nói là sáng này, ông đã đập đầu hai đứa con gái ông. Lúc đầu ông không chịu tin, sau đó dần dà hoàn hồn tỉnh táo lại, ông mới biết là chính ông đã giết hai con gái của mình. Sau khi chôn cất hai đứa con xong khoảng chừng hơn một tháng, thì ông chồng này cũng treo cổ mà tự tử. Còn lại là người vợ bất hạnh, sống trong đau đớn não nề, thống khổ. Hai vợ chồng vốn đã làm thuê một nơi khác, sau đó cùng hai đứa con gái chuyển đến Làng Thịt Chó này mướn một căn phòng trọ nhỏ ở tạm để ông chồng làm thuê giết và làm thịt chó kiếm sống qua ngày. Cho đến ngày xảy chuyện tang thương trên.


Qua câu chuyện trên, tôi có cảm tưởng là nếu ta gieo rắc sự đau khổ bất cứ hình thức nào thì  ngày nào đó ta sẽ gặt hái hậu quả.

Chuyện ghê quá! XX cũng có nghe một câu chuyện ở San Francisco về việc này của Hòa Thượng Tuyên Hóa á.  :thinking-face4: Hôm nào có dịp XX kể cho nghe.  Hello
Reply


Messages In This Thread
Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Bi_Bo - 2018-03-31, 04:08 AM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by nhatrangdep - 2018-04-03, 01:33 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by nhatrangdep - 2018-04-04, 10:29 AM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by caothang - 2018-03-31, 08:54 AM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by tuyetvan - 2018-04-17, 10:31 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by nhatrangdep - 2018-04-19, 11:33 AM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by nhatrangdep - 2018-04-19, 12:24 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by ThennNow - 2018-04-19, 12:48 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by nhatrangdep - 2018-04-19, 11:55 AM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by nhatrangdep - 2018-04-20, 05:43 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by nhatrangdep - 2018-04-04, 06:23 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by nhatrangdep - 2018-04-05, 02:08 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Vo Minh - 2018-04-04, 11:46 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Bi_Bo - 2018-04-05, 11:34 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Vo Minh - 2018-04-07, 08:31 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Vo Minh - 2018-04-08, 07:58 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Vo Minh - 2018-04-11, 07:38 AM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Hư vô - 2018-04-17, 04:36 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by anatta - 2018-04-10, 07:10 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Xí Xọn - 2018-04-12, 10:43 AM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by Mimo - 2018-04-19, 12:32 PM
RE: Thắc Mắc Về Đạo Phật - by ThennNow - 2018-04-19, 12:34 PM