2022-02-20, 03:11 AM
Không sớm vậy đâu thầy Ngáp. Người xưa nói thất thập cổ lai hy. Nghĩa là sống được tới 70 tuổi xưa nay hiếm hoi. Nhưng thời nay sống trên 80 là "chuyện thường tình của huyện". Nói chung là ăn uống bổ dưỡng quá sống dai nhách không chết. Nói đến việc sống dai nhách bỗng nhớ đến chiều hôm qua đọc một đoạn về thiền khi nói về vua Trần Thái Tông, rồi lại nhắc đến việc ông cưới vợ được ngôi báu, phế vợ lấy chị dâu, rồi gả vợ cho cận thần. Vợ nói trên là vị vua nữ thứ nhì của sử ký Việt Nam: Lý Chiêu Hoàng. Cả hai đều theo tổ tiên khi mới bắt đầu vào tuổi tri thiên mệnh, nghĩa là 60. Ông vua Trần Thái Tông thì 60, bà vợ bị phế là 61 thì đều qua đời. Ôi cuộc sống vương giả ngày xưa sao ngắn ngủi.
À, một điều thú vị là vua Trần Thái Tông trước khi được ông chú mù chữ là quan Trần Thủ Độ lập kế đưa lên phế nhà Lý, lập triều đại nhà Trần, ông từng được Trần Thủ Độ mang vào cung, lúc đó ông 7 tuổi, bưng nước hầu hạ bà vua nữ Lý Chiêu Hoàng 8 tuổi. Sau đó Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, là cậu bé 7 tuổi kia, rồi Lý Chiêu Hoàng viết chỉ nhường ngôi cho chồng.
Cuộc đời là phù du như ảo mộng, ai biết kẻ hầu Trần Cảnh sau lại thành quân vương Trần Thái Tông? Và ai biết chính chồng mình lại phế mình lấy chị ruột của mình, rồi sau này lại gả mình luôn cho ông tướng khác?
À, một điều thú vị là vua Trần Thái Tông trước khi được ông chú mù chữ là quan Trần Thủ Độ lập kế đưa lên phế nhà Lý, lập triều đại nhà Trần, ông từng được Trần Thủ Độ mang vào cung, lúc đó ông 7 tuổi, bưng nước hầu hạ bà vua nữ Lý Chiêu Hoàng 8 tuổi. Sau đó Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, là cậu bé 7 tuổi kia, rồi Lý Chiêu Hoàng viết chỉ nhường ngôi cho chồng.
Cuộc đời là phù du như ảo mộng, ai biết kẻ hầu Trần Cảnh sau lại thành quân vương Trần Thái Tông? Và ai biết chính chồng mình lại phế mình lấy chị ruột của mình, rồi sau này lại gả mình luôn cho ông tướng khác?
