2022-01-24, 12:03 PM
Wow! Bếp chị dulan nhìn hấp dẫn quá chừng!
Chị chưng bày giống nhà hàng.
Nhìn món ếch xào sả ớt ngon tuyệt!
nhớ quê nhà xưa của tuổi ấu thơ.
Hồi nhỏ Sao Mai còn ở quê, hễ mỗi lần sau khi trời mưa to xuống là ếch cả đàn xuất hiện dưới làng bờ suối và bờ giếng và ao. Nghe tiếng kêu vang của chúng nó là biết là con ếch xanh mập rồi đó. Ba mình hay bắt về làm món ếch xào ngon lắm.
Thời xưa ở quê, SM thấy người làng xóm hay bắt kỳ đà = Varanus salvator Laurenti , rắn, tắc kè và ếch về làm thịt.
Nhà nội SM hay bắt con kỳ đà về nấu soup ăn giống thịt gà vậy ngon lắm à. SM thích coi người thân bắt kỳ đà. Con kỳ đà xuất hiện nằm trong vỏ cây khi trời đang nắng và bất chợt máy đen kéo tới và một cơn mưa to cái ào xuống vài phút và không mưa nữa, là nhà nội mình và mấy người chú bắt đầu hì hục đi bộ tuốt trong quê bẻ vỏ cây ra là thấy mấy con kỳ đà nằm trong đó.
Chị chưng bày giống nhà hàng.
Nhìn món ếch xào sả ớt ngon tuyệt!
Hồi nhỏ Sao Mai còn ở quê, hễ mỗi lần sau khi trời mưa to xuống là ếch cả đàn xuất hiện dưới làng bờ suối và bờ giếng và ao. Nghe tiếng kêu vang của chúng nó là biết là con ếch xanh mập rồi đó. Ba mình hay bắt về làm món ếch xào ngon lắm.
Thời xưa ở quê, SM thấy người làng xóm hay bắt kỳ đà = Varanus salvator Laurenti , rắn, tắc kè và ếch về làm thịt.
Nhà nội SM hay bắt con kỳ đà về nấu soup ăn giống thịt gà vậy ngon lắm à. SM thích coi người thân bắt kỳ đà. Con kỳ đà xuất hiện nằm trong vỏ cây khi trời đang nắng và bất chợt máy đen kéo tới và một cơn mưa to cái ào xuống vài phút và không mưa nữa, là nhà nội mình và mấy người chú bắt đầu hì hục đi bộ tuốt trong quê bẻ vỏ cây ra là thấy mấy con kỳ đà nằm trong đó.

