2022-01-03, 11:55 PM
(2022-01-03, 09:15 PM)lưu ly phố Wrote: Đáng lẽ là yêu cầu O Mãi Yêu Thương hát mà rốt cuộc LL biến thành O Phố(cố gắng lắm á Mãi hihi, mà LL cũng thích bài này nữa). Mãi biết hong? LL cũng là gốc Trung nhưng chỉ ở Đà Nẵng có 2 năm thôi
, bài này ngồi nghe Bảo Yến hát và hát nháp cũng 3 lần, khi thâu tới 5 raws rồi mới chọn ra hihi.
Cám ơn anh Năm đã hát, mix
và làm video
(chút LL sẽ đi lưu diễn
). Anh Năm hát bài này rất trầm ấm và luyến láy đâu có thua ai hihi.
Merci LL. 5 bắt chước giọng Trung không được nên hát theo trí tưởng tượng. hihihi

lưu ly phố Wrote:Hihi, anh Diệp lúc này cũng tân nhạc - cổ nhạc đầy đủ lắm anh Năm, để LL hỏi thử. Còn Hồng Y Nương thì theo lời anh Ba là ... thôi hihi. Vả lại LL biết Hồng Y cũng bận, chị còn một trang Truyện Ngắn Hải Ngoại phải trông nom nữa.
Ya, để 5 chuẩn bị nải chuối. hihihihi
phai Wrote:LL hát giọng Huế cũng khá ghê và anh 5 mix giọng LL nghe lạ nữa, nếu không biết anh phai không nhận ra Lưu Ly đâu
![]()
nữ và nam ca sĩ Chiều Hạ Vàng Clap.
Merci anh Phai. Giọng LL, Ninh Vân, Green Grass, Lục Tuyết Kỳ, 5 mix cùng một preset đã lưu lại. Có thể chơi lâu hơn, 5 sẽ soạn ra từng preset cho riêng mỗi giọng sao cho hay nhất.
Rung Hoang Wrote:Wow ...... Nghe Lưu Ly lung linh nói thấy tội quá, thâu 1 bản nhạc công phu vô cùng
Cảm ơn LLLL và anh 005 đã bỏ nhiều công sức cho bà con Vb được thưởng thức những dòng nhạc truyền cảm
Cám ơn anh Rừng đã ưu ái ủng hộ. LL hát cực, 5 thì nhanh lắm. Bài này 5 thu 2 lần thôi là xong. Mỗi lần sai chỗ khác nhau hihihihi. Nhưng nhờ ráp nhạc nhiều tracks nên chỗ trúng bù chỗ trật. Vậy mới thấy khi ca sĩ diễn live trên sân khấu, hát trọn vẹn không có xé nháp tới lui như mình không hổ danh là "ca sĩ". Mình chỉ là ca lẻ thôi. hihihihi