2022-01-01, 01:00 AM
(2021-12-31, 07:24 PM)TeaOla Wrote: Anh 5 bắt đầu mê hát chắc lâu lắm rồi, hèn chi anh hát, mix, pro quá.
Cám ơn cô Ba Trà. Do thời thế. hihihi
Nói đùa chứ nhờ cuộc cách mệnh internet, cho nên ngoài dạng nhạc rm (real media) và wma (windows media audio) ra, một đại học nổi tiếng ở Đức đã ra đời kỹ thuật nén nhạc dạng mp3 xuống dung lượng thấp mà vẫn giữ nguyên phẩm lượng âm thanh.
Thêm vào đó cuộc cách mệnh internet bùng nổ, băng thông viễn liên phất lên, đạp mấy cái analog modem kêu tít tít tè tè mỗi lần truy cập internet văng mất đất. Nên người ta bắt đầu chia sẻ nhạc với nhau nghe qua mạng.
Sau khi chia sẻ nhạc với nhau nghe qua mạng, người ta bắt đầu chia sẻ nhạc chính mình hát qua mạng, vì lúc đó có cuộc cách mệnh audio card, ra phương thức "duplex".
Nghĩa là card audio không chỉ "phát" mà còn "thu" âm. Card audio có chức năng thu phát này rẻ rề, vậy là bà con mua ào ào về gắn vô computer và lên .... "paltalk" để ... "hát cho nhau nghe", rồi các room "hát hay không bằng hay hát" nở rộ.
Và cũng lúc đó phong trào bẻ khóa nhu liệu lên cao. Cho nên ai cũng có ... cool edit để chơi vì nó là nhu liệu thu âm đơn giản, không chuyên nghiệp và quá khó xử dụng như Cubase, Steinberg, Magix...etc. Và rồi đến lượt cuộc cách mệnh diễn đàn. Bắt đầu là 1998, cao điểm là 2003.
Diễn đàn miễn phí và chỗ host miễn phí mọc lên khắp nơi. Ai biết một chút xíu lập trình mạng, hệ điều hành Linux hoặc Windows Server, các Webserver IIS của WIndows hay Apache bên Linux và SQL thì có thể thuê server dựng diễn đàn. Phải nói rằng đầu thập niên 2000 là thời của điện toán.
5 cũng là trong một những người bắt kịp thời đại, vui chơi bá láp trên diễn đàn, tụ họp tổ chức hàng chục chương trình có cả .... đóng kịch. Ráp âm thanh riết mà thành thạo thôi chứ không có kỹ thuật gì ghê gớm đâu cô Ba Trà. hihihi
