2021-12-30, 03:47 PM
(2021-12-30, 03:18 PM)TNNA Wrote: Hai hôm nay trời Cali mưa gió dầm dề lạnh lẽo, nghe giọng trầm, nồng ấm của Cỏ cảm thấy cũng đỡ lạnh.
Tôi thì thấy giọng JayM rất khác Cỏ, giọng JayM gần Bạch Thố hơn, nằm trung gian giữa giọng rất trầm ấm của Cỏ và rất nhẹ mượt như tơ của Thỏ Trắng. Mỗi giọng mỗi vẻ nhưng đều hay. Tạm ví với rượu thì Cỏ như XO cỏ-nhác, JayM như red wine, Thỏ Bạch như saké, nghe một hồi đều ngây ngất, ngật ngưỡng, ngà ngà hết hihi.
Thầy Nho cũng mơ mộng dữ thần heng
