2021-12-26, 06:36 PM
(2021-12-26, 06:21 PM)Ech Wrote: Lễ năm nay tui cũng đã tụ họp được 3 vụ rồi. Mới trưa nay là đông nhất, chắc cở 200 người. Lâu ngày gặp nhau thấy cũng vui. Mấy vụ kia là gia đình và bè bạn, năm ngoái đã không tổ chức nên năm nay mọi người cứ nằng nặc phải làm. Nhưng thú thật là thấy lo lo. Hãng bảo thay vì làm hydrid, thôi thì tụi bây làm ở nhà luôn cho đến 1/10 rồi tính sau. Không biết có phải là bị tự kỷ ám thị không mà đêm qua ngủ cứ thấy như người bị ớn lạnh
Cái funny là nghe ai bị lây cái tui không tưởng tượng thêm
Vấn thế gian, tình là chi...


