2021-12-25, 11:08 AM
(2021-12-24, 11:06 PM)005 Wrote: Mất hớt ba phần tư cuộc đời. Ta nói ghét của nào giời giao của ấy đấy nhá. Đầu năm thầy Phai ra ngõ bén duyên với bà bán cháo huyết là chắc như đinh đóng cột dzồi đấy.
Bà bán bún riêu hay bán phở tôi còn ghé chứ bán cháo là không có tôi rồi đại ca. Nhỏ tới lớn tôi sợ nhất là cháo, hồi bé xíu mỗi lần tôi bị bịnh, giống như các bà mẹ khác, mẹ tôi bắt ăn cháo nhất định tôi không ăn.

Nói thêm, ông Vũ Thế Thành có những bài viết về quá khứ hay quá chừng, mỗi lần đọc bài của ổng là hồi ức bâng khuâng trôi về.