⛄🎄❄️ Chương Trình : Mùa Đông Trên Vietbest Sơn ❄️ ☃️🎄
(2021-12-22, 03:36 PM)TNNA Wrote: Chắc cũng như đa số mọi người, lần đầu tiên tôi được nghe bài hát này. Mới nghe thì thú thật, hơi chán nhưng càng nghe thì hơi thích. Giọng Cỏ thì vẫn nồng nàn, tạo cảm xúc cho người nghe. Cám ơn Cỏ  Tulip4


Dạ Cỏ cám ơn anh TNNA. Cỏ cám ơn anh chịu khó nghe hết bài và nghe thêm "một lần nữa". Winking-face4  

Từ chán lên hơi thích là có sự khuyến khích. Hihihi

Ít nhất lần này anh không cần seat belt không thôi rớt tọt xuống sàn xe hah. Shy 





(2021-12-22, 05:45 PM)phai Wrote: Chắc là vì chữ "Mát xcơ va" vẫn ám ảnh tâm hồn nhiều người, tưởng bài này sẽ giống như bài "giữa mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" rợn tóc gáy.


Dạ Cỏ cám ơn anh phai đã nhắc tới vấn đề này.

Cỏ cũng hơi phân vân khi thấy tựa đề của bài hát, nhưng bài hát là bài hát mà phải không các bạn.

Cỏ đọc lý do tại sao nhạc sĩ Phú Quang viết bài hát này mà cảm động ướt mắt.

Dù biết bài hát lạ và những bài nhạc của nhạc sĩ Phú Quang hơi khó hát, nhưng với Cỏ, mình hát theo cảm nhận dù khả năng hạn chế.

Và hy vọng các bạn thương tình cho ít trứng, ít cà về nấu đủ 1 nồi bún riêu thôi ạ. Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply


Messages In This Thread
RE: ❄️Khai Mạc Chương Trình : Mùa Đông Trên Vietbest Sơn ❄️ - by Green Grass - 2021-12-23, 12:06 AM