2021-12-20, 09:36 PM
(2021-12-20, 09:29 PM)005 Wrote: Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Calm down. Anh Ếch chỉ nói đùa thôi.Những gì xảy ra trong quá khứ cho nó dừng lại trong khoảnh khắc này luôn nha. Giận dai quá mất đẹp mà.
![]()
5 bên diễn đàn kia, có dùng chữ "thím". Có mấy người giận 5 ra mặt luôn cờ.
Để 5 nói vụ này có thật luôn, chỉ là vấn nạn ngôn ngữ. Ở Đức ngữ có chữ Fräulein, nghĩa là chữ cô (hoặc cô nhỏ) của tiếng Việt, hoặc chữ Miss của tiếng Anh. Nhưng khoảng chừng 10 năm nay người có tế nhị, đều buộc phải bỏ hẳn chữ cô. Chỉ còn chữ bà, Frau, Mrs. Gọi như vậy mới là thực sự tôn trọng đối phương nữ giới.
Tuy nhiên nếu dùng chữ "bà", mà không quen thân, tiếng Việt mình dễ chừng như đẩy đối tượng vào vùng "tri thiên mệnh" (biết mệnh trời), nghĩa là vào club 50 trở lên. Mấy ông vua của chúng mình ngày xưa lối chừng 50 là theo ông theo bà hết rồi. Phải quen thân ghê lắm mới dùng chữ "bà".
PS: gần 20 năm nay mới đúng
Dạ, không có gì đâu anh 5, chỉ là ông Ech dùng chữ "đâm" khi nói về Lan nên Lan hơi mắc cở vì nghe như Lan rất là ác nên hơi khó chịu thôi. Còn ai dùng chữ bà đối với Lan thì không thành vấn đề vì Lan là đàn bà thiệt mờ.

