2021-12-12, 05:54 PM
(2021-12-12, 05:35 PM)anattā Wrote: Dulan: N5 không nhận hoa hồng thì ăn bánh bèo chay màu củ dền cho bổ máu nghen, hihi...
Nhớ cách này vài tháng, tôi có người quen đi gặp bác sĩ gia đình và nói với bác sĩ là thỉnh thoảng ăn củ dền cho bổ máu (có lẽ củ dền hầm ra có màu đỏ, nên nghĩ như vậy). Bác sĩ mới bảo, ăn củ dền không có bổ máu đâu, hơn nữa ăn củ dền thường quá coi chừng bị dư đường thì không tốt; bác sĩ mới khuyên là muốn bổ máu thì ăn củ Radish. Khi đi chợ Safeway của Mỹ để mua thực phẩm, anattā thường thấy củ radish này nhưng chưa từng thử ăn qua. Nghe người quen tường thuật lại lời khuyên của bác sĩ như vậy nên anattā mua ăn thử, ăn tươi sống với mì gói nấu... trời ơi ngon quá! Vị của nó thanh lương, mát dịu. Ăn nó vào mát cả ngũ tạng lục phủ :). Từ đó anattā mê củ radish này luôn.
Hồi trước tôi mua tacos của mấy xe Mễ, họ hay cho kèm mấy lát củ cải đỏ này, mới đầu thấy lạ nên khg ăn, sau ăn thử thấy ngon nên bắt đầu thích nó. "Ăn nó vào mát cả ngũ tạng lục phủ". Vậy ăn cái củ này trong mùa hè thì khỏi mớ quạt hay máy lạnh. Phải vì vậy mà th.s mê nó luôn ?
