2021-12-01, 12:03 PM
(2021-12-01, 08:24 AM)Thuctinh Wrote: Dạ em rất vui trong mấy ngày lễ, mệt là do em không sắp xếp trước lại thêm tính vụng về thiếu chu đáo nên tạo thêm cho em không có thời gian để lo mỗi thứ.
Sư phụ, người đã hẹn và hứa với em cả hơn chục năm, có một năm hứa mấy lần là đến thăm gia đình em, đã nhiều lần mà không có chút lòng thành, làm em giận và bực nên em hứa với lòng mình là khi nào người báo ngày nào tới thăm, em sẽ nói láo là gia đình mình có chương trình đi chơi xa không thèm ở nhà đón tiếp. Nhưng lễ năm nay người thật sự đến thăm, em lại nhẹ dạ huỷ bỏ cuộc đi chơi xa đã có hẹn cùng nhỏ bạn ở Ca, hai gia đình đã đặt phòng và đã lên kế hoạch làm gì và đi đâu chơi trong mấy ngày gặp mặt đi chơi. Đành lòng ở lại nhà, nhiệt tình tiếp đãi người hết lòng. Đến khi nào em mới học được nói chữ “No”?
Người nặng tình cảm thường khó nói chử No. Sư phụ cũng giống Tỉnh Nhi thôi, bị người nhà nhắc nhở hoài. Kệ đi, làm được gì thì làm cho người thân yêu, sau này không hối tiếc. Khi nào mệt quá thì sẽ nói No dể dàng hơn


Vấn thế gian, tình là chi...