2021-11-30, 07:48 PM
Hôm nay tôi gặp lại vợ chồng người bạn rất lâu năm của cha mẹ tôi. Hơn 40 năm rồi còn gì. Bác gái vẫn đẹp như xưa dù chỉ còn 9 tháng để sống. Cơn bệnh ung thư quái ác, luôn cho người ta biết trước ngày mình sẽ ra đi. Không biết là tốt hay xấu? Có lẻ ít ra giúp hai bác sống trọn vẹn bên nhau những ngày cuối đời. Tôi không nhớ mặt bác trai cho lắm, vì ngày xưa bác làm phi công, ít khi tôi gặp bác. Nhưng tôi nhớ mãi câu chuyện bác gái kể cho mẹ nghe về tình vợ chồng của họ. Câu chuyện đó vẫn theo tôi tới hôm nay. Rất tiếc, tôi vẫn mãi tìm một người như vậy. Có thể, tôi thần tượng hóa câu chuyện trong đầu óc non nớt thuở đó, nhưng hôm nay gặp lại hai bác, tôi lan man cảm xúc trước cảnh sắp tử biệt của họ. Những thứ tình cảm trong đời, phải đến giây phút kẻ ở người đi, mới càng trân quý.
Như những mối tình khắc cốt ghi tâm, những mối tình thoáng qua, hợp tan trong chớp mắt, thường đọng lại trong lòng sâu đậm nhất. Có lẻ vì nó chưa chín muồi để chán nhau. Có lẻ vì phân ly khi lòng chưa muốn dứt. Và có lẻ vì trong rất nhiều người mình đã gặp, chỉ có một người bất ngờ đánh thức được trái tim đang ngủ yên. Có ngàn lý do để định nghĩa thứ tình yêu đó, vì đã có ngàn lý do muốn quên, nhưng vẫn nhớ.
Phải lâu lắm, những dấu vết tình sầu mới phôi phai. Phải lâu lắm, bụi thời gian mới phủ mờ vết sẹo. Và rồi những ngày trái gió trở trời, lớp bụi bay đi bớt, nhắc nhở dấu ấn tình yêu còn in lại. Buông bỏ và kỷ niệm, là hai chuyện khác nhau, phải không?
Như những mối tình khắc cốt ghi tâm, những mối tình thoáng qua, hợp tan trong chớp mắt, thường đọng lại trong lòng sâu đậm nhất. Có lẻ vì nó chưa chín muồi để chán nhau. Có lẻ vì phân ly khi lòng chưa muốn dứt. Và có lẻ vì trong rất nhiều người mình đã gặp, chỉ có một người bất ngờ đánh thức được trái tim đang ngủ yên. Có ngàn lý do để định nghĩa thứ tình yêu đó, vì đã có ngàn lý do muốn quên, nhưng vẫn nhớ.
Phải lâu lắm, những dấu vết tình sầu mới phôi phai. Phải lâu lắm, bụi thời gian mới phủ mờ vết sẹo. Và rồi những ngày trái gió trở trời, lớp bụi bay đi bớt, nhắc nhở dấu ấn tình yêu còn in lại. Buông bỏ và kỷ niệm, là hai chuyện khác nhau, phải không?
Vấn thế gian, tình là chi...


