Chợt nhớ cách nay khoảng 1 tuần, Mi đang đi bộ buổi sáng, chuẩn bị băng qua đường để đến công viên, leo đồi
thì gặp một anh chàng đứng bên lề đường với .... hai chiếc xe đạp
Thoáng thắc mắc và nhìn theo hướng anh chàng dõi theo phía bên kia đường thì Mi thấy một cô gái mặc quần short, áo thun, tay cầm chiếc điện thoại bấm bấm và bước đi thông dong. Nhìn trở lại anh chàng, vẫn đang dõi theo cô và .... lắc đầu
Mi tiếp tục rảo bước vào công viên và đi lên đồi, vừa đi vừa cười thầm vừa nghĩ không biết rồi anh chàng sẽ giải quyết như thế nào với hai chiếc xe đạp bên mình vì đoạn đường thì quanh co, lên dốc xuống dốc như vậy và mặt trời thì đang chói chang
Đôi khi chợt nghĩ đàn bà, phụ nữ sao dể bốc đồng thế nhỉ và đôi lúc phải phục mấy ông có tánh kiên nhẫn, chịu đựng và biết làm hoà quá xá
Nếu đổi ngược lại là Mi trong hoàn cảnh của anh chàng thì Mi sẽ làm gì ta
Đi làm việc cần làm thôi
chúc mọi người vui vẽ nhé
Mi tiếp tục rảo bước vào công viên và đi lên đồi, vừa đi vừa cười thầm vừa nghĩ không biết rồi anh chàng sẽ giải quyết như thế nào với hai chiếc xe đạp bên mình vì đoạn đường thì quanh co, lên dốc xuống dốc như vậy và mặt trời thì đang chói chang
Đôi khi chợt nghĩ đàn bà, phụ nữ sao dể bốc đồng thế nhỉ và đôi lúc phải phục mấy ông có tánh kiên nhẫn, chịu đựng và biết làm hoà quá xá
Nếu đổi ngược lại là Mi trong hoàn cảnh của anh chàng thì Mi sẽ làm gì ta
Đi làm việc cần làm thôi
chúc mọi người vui vẽ nhé 

