2021-11-11, 03:29 PM
(2021-11-11, 01:55 AM)RungHoang Wrote: (xoá bớt)
...
Tôi mở thread này chỉ mong SB xét lại giùm thôi chứ không có ý khơi lại những mâu thuẩn trong thread kia. Tôi không tấn công ai. Tôi nhờ Mod giảm án cho Hư Vô mà các vị vào kiếm chuyện với tôi thì thật là không biết điều
...
(2021-11-11, 10:00 AM)SugarBabe Wrote: Anh RH,
Việc này không phải là lần đầu Hư Vô viết về chuyện này. Một sự phỉ báng không thể chấp nhận được cho đạo công giáo . Dù em là người không có đạo . Em không hiểu về đạo, nhưng những lời nói tục tằn về Đức Mẹ em thấy không thể chấp nhận .
Nếu không xử phạt nặng, sẽ có thêm thành viên khác
bất chấp, dùng tôn giáo gây sóng gió , tranh chấp trong VB .
Sau 2 lần cảnh cáo sẽ bị banned IP .
Nếu thành viên thấy mình đã xử Hư Vô quá nặng thì lên tiếng . Mình sẽ xem xét lại.
SB
RungHoang và SugarBabe,
Là một thành viên ở đây tôi muốn nói đôi lời — một cách khách quan nhất có thể được — về việc xử "ban" IP bạn Hư Vô.
Hầu như ai ở diễn đàn VB này cũng biết là anh HV đã nhiều lần dùng những lời lẽ tục tỉu về mẹ Maria của đạo công giáo. Tôi còn nhớ mấy tháng trước, anh Hư Vô đã dùng những từ ngữ thô tục y chang như vậy về bà Maria trong thread của bạn RMGT. Lần đó mods đã xoá đi những posts đó của HV, SugaaBabe cũng đã lên tiếng nhắc nhở HV.
Tôi biết được tình bằng hữu thân thiết giữa RungHoang và Hư Vô, và như tôi nghĩ mỗi lần khi xảy ra chuyện HV dùng từ ngữ tục tằn nói về mẹ Maria của công giáo như vậy, thì RH cũng nên khuyên bảo HV đừng nên tiếp tục dung những lời lẽ tục tỉu như vậy nữa, phải không, nếu hảo là bằng hữu? Không thể tự cho là HV chính trực nên ăn nói thô tục thẳng thừng như vậy về một biểu tượng được tôn thờ của đạo công giáo. Sở dĩ buông lời tục tằn trắng trợn như vậy là vì tự HV không kiềm chế được thói quen phẫn nộ, chứ không phải là chính trực. Nếu ngay chính thì có thể dùng những từ ngữ khác, như là "tôi không tin đức mẹ Maria còn đồng trinh", đâu cần dùng những lời lẽ về bộ phận sinh dục của người nữ. Mà nếu HV có nói ""tôi không tin đức mẹ Maria còn đồng trinh", thì chỉ nói vài lần đủ rồi, không cần phải lặp đi lặp lại. Nếu mà có thể thay đổi niềm tin tôn giáo của kẻ khác thì các bậc giáo chủ từ xưa đã làm được rồi vởi trí tuệ của các ngài, không phải chờ đến bây giờ.
Về xử "ban" anh Hư Vô thì tôi góp ý SB là nếu HV lần tới còn dùng những từ ngữ tục nói về mẹ Maria nữa thì "ban" 3-4 tuần. Cứ mỗi lần HV tái diễn chửi mẹ Maria của công giáo thì "ban" 3-4 tuần hay 1 tháng. Tôi xin nói lý do tại sao "ban" 3-4 tuần hay 1 tháng.
Vấn đề dùng từ ngữ tục tỉu về biểu tượng tôn kính của đạo công giáo là do bởi thói quen của anh HV, cứ mỗi lần "ban" HV một khoảng thời gian khá dài như vậy là nhắc nhở để anh HV suy nghĩ lại, lần sau cố gắng kềm chế tánh nóng nảy quá độ mà đừng dùng cách nói chửi tục như thế nữa. Thói quen được lập đi lập lại thì tạo ra cái năng lực thúc đẩy ta hành động qua thân và khẩu, tạo thành tánh cách của một người. Trong chúng ta ai ai cũng đều có thói quen xấu và tốt. Lấy thí dụ như cứ mỗi khi ăn cơm xong mình uống một vài ly rượu với lý do giúp tiêu hoá hay gì gì đó, khoảng chừng 7 ngày thì sẽ thấy tác động của thói quen này liền. Sau khi ăn cơm tối xong là mình lại muốn uống ly rượu. Và nếu tiếp tục như thế vài ba tuần hay một tháng là mình dần dần ghiền rượu lúc nào không hay. Hễ ăn cơm xong là muốn uống một vài ly rượu.
Vậy thì muốn bỏ một thói quen xấu thì người đó cần có chủ ý muốn bỏ nó. Dĩ nhiên là khi bỏ một thói quen không tốt thì không phải một sớm một chiều là được. Cần có thời gian. Nếu anh HV sẽ bị xử "ban" như tôi góp ý thì hy vọng là anh suy nghĩ lại, và đừng chỉ trích tục tằn mẹ Maria của đạo người ta nữa. Khi anh làm thế là giúp cho bằng hữu của anh là RungHoang, cho SB hay BDH VietBest không phải lâm vào cảnh khó xử, và cũng giúp cho không khí của diễn đàn được hoà đồng thân thiện và vui vẻ hơn.
Habit is the second nature.
Thói quen là bản tính thứ hai.
Xin hết.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore