Chào Sugar Babe và các anh chị em Công giáo và Tin Lành
#32
(2021-11-11, 12:41 AM)RungHoang Wrote: Tiêu phong, bạn bè của bạn không đáng 1 xu, không hiểu bạn bè, nên không biết bạn bè là gì. Tôi thông cảm cho bạn. Tại gì bạn chưa từng trãi. Chủa từng trãi mới vì mấy cái tình cảm lặt vặt mà chửi vào mặt bạn mình. Nên thấy bạn bè người ta khắng khích thì thấy thẹn, vì xấu hổ cảm thấy mình không bằng họ nên công kich họ. Thay vì đi công kích người ta thì nên cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình, và nên xin lỗi với bạn của mình đi.

Đúng là thứ dân "Bu giái ngựa"

Rừng Hoang.

Chưa bao giờ tôi coi bạn là một người bạn, xin nhớ kỹ chuyện đó. Bạn của bạn mình chưa chắc đã là bạn mình, ok?.

Nói thật lòng là tôi rất ghê tởm và ghét mấy cái trò lôi kéo đồng minh (bạn) vào một cuộc tranh cãi, bởi với tui, việc nào ra việc ấy, rồi tự kết luận rằng thẹn với thùng, xấu với hổ. Đó cũng là một trong những lý do tôi dám nói, tôi KHINH BỈ cái tư cách của bạn. Bạn muốn lôi ai vào đây làm đồng minh cho bạn, nói thẳng ra đi, đừng ngại ngùng, đừng bóng gió, hèn hạ lắm, chẳng đáng mặt một người đàn ông chút nào. 

Đừng bao giờ tự hào rằng mình biết chuyện này mà nghĩ rằng người khác không biết chuyện khác của mình rồi mang ra hù thiên hạ. Và nhất là đừng lôi chuyện cá nhân, chuyện riêng tư ra mà đả kích nhau, chẳng hay ho và quân tử lắm đâu bạn. Trò này chẳng hợp khẩu vị của tôi lắm, nhưng nếu cần cũng chiều ý bạn mà chơi được tuốt luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sao cứ thích lấy vải thưa che mắt Thánh, thích tung hỏa mù vậy không biết. Chiêu thức này dường như của bàng môn tả đạo hay dùng mà ta?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply


Messages In This Thread
RE: Chào Sugar Babe và các anh chị em Công giáo và Tin Lành - by Tiêu Phong. - 2021-11-11, 01:11 AM