2021-11-10, 11:09 PM
Trãi qua một cuộc cãi nhau,
Những điều trông thấy mà đau cả mề...
Tính im mà im không nỗi nên cũng "hám danh" nhảy vào bày tỏ nỗi lòng chút chút.
- Người ta không phản đối cách đặt vấn đề, cách bày tỏ ý kiến dù cho nó khác biệt với số đông. Nếu nó được trình bày với một thiện ý, với một lý luận sắc bén, lập luận rõ ràng thì chắc chắn rằng mọi người dễ chấp nhận hơn là dùng những từ ngữ hạ cấp, dùng những hình tượng thô bỉ để trình bày.
- VB dạo này hay có cái trò nhảy ra binh vực cho bạn nhỉ?. Hiện tượng này gọi là gì?. Đu trend?. Theo đóm ăn tàn?. Muốn chứng tỏ ta là một anh hùng?. Sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu bạn cho trọn tình trọn nghĩa?. Như vậy có chứnng tỏ mình là bạn tốt chưa?. Xin nói thẳng, chưa, chưa hề. Bạn mình dù có đúng trong 9 chuyện thì cũng phải hiểu sẽ sai trong 1 chuyện, có 9 cái đức tính tốt thì chắc chắn sẽ xấu trong 1 chuyện, cần cù nhẫn nại với mấy con số hay vận khí tam thanh tứ đế gì đó là đủ rồi mà không hề có một chút sai sót nào trong cách đối nhân xử thế, trong việc xử dụng từ ngữ có một chút văn hóa với trình độ khả dĩ hạn chế của mình?. Cần phải biết bạn mình sai ở chỗ nào để chấp nhận, để góp ý riêng với bạn mình. Và khi thấy bạn mình sai thì mình phải là người đầu tiên đứng ra ngăn cản chứ không đợi thiên hạ góp ý, đó mới là bạn tốt. Hay mình cũng giống bạn mình đến từng chi tiết một nên cho rằng cái việc dùng từ ngữ thô tục, hình ảnh vô văn hóa khi trình bày một vấn đề mà mình muốn phản biện lại?. Nhận xét vậy chắc cũng không sai nhỉ?.
- Nói thẳng, ở đây có rất nhiều "dị nhân" có cái tật "Ăn cơm nhà nhưng thích vác tù và hàng tổng", thích làm những chuyện tạm gọi là "Ruồi bu giái ngựa", có khi theo một tôn giáo nào đó, có khi chẳng theo một đạo nào, có khi tự xưng là đạo Trời, đạo Đất... mà lại hay ngứa miệng xiên xỏ vào niềm tin của tôn giáo khác, chẳng biết để làm gì và nhận được cái giải gì. Muốn chứng tỏ mình hay hơn người khác?. Muốn khoe mẽ?. Muốn làm anh hùng?. Có nhiều cách lý giãi khác nhau, nhưng với thiển ý của riêng cá nhân, chỉ cần tóm gọn lại bằng một câu ví von của dân gian này là đúng nhất, "Điếc hay ngóng, Ngọng hay nói". Và dĩ nhiên, lời của một người có tật nói ngọng luôn luôn khó nghe vô cùng là vậy.
Tóm lại, hình thức đưa ra ở đây tuy đúng nhưng cách diễn giãi của mod SB có thiếu sót đôi chút, nên cần phải nói cho rõ lại, bị ban vì xử dụng từ ngữ thô tục, có tính cách mạ lỵ, xử dụng hình ảnh gây phản cảm khi diễn đạt một vấn dề. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị các hình thức kỷ luật cao hơn.
Những điều trông thấy mà đau cả mề...

Tính im mà im không nỗi nên cũng "hám danh" nhảy vào bày tỏ nỗi lòng chút chút.

- Người ta không phản đối cách đặt vấn đề, cách bày tỏ ý kiến dù cho nó khác biệt với số đông. Nếu nó được trình bày với một thiện ý, với một lý luận sắc bén, lập luận rõ ràng thì chắc chắn rằng mọi người dễ chấp nhận hơn là dùng những từ ngữ hạ cấp, dùng những hình tượng thô bỉ để trình bày.
- VB dạo này hay có cái trò nhảy ra binh vực cho bạn nhỉ?. Hiện tượng này gọi là gì?. Đu trend?. Theo đóm ăn tàn?. Muốn chứng tỏ ta là một anh hùng?. Sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu bạn cho trọn tình trọn nghĩa?. Như vậy có chứnng tỏ mình là bạn tốt chưa?. Xin nói thẳng, chưa, chưa hề. Bạn mình dù có đúng trong 9 chuyện thì cũng phải hiểu sẽ sai trong 1 chuyện, có 9 cái đức tính tốt thì chắc chắn sẽ xấu trong 1 chuyện, cần cù nhẫn nại với mấy con số hay vận khí tam thanh tứ đế gì đó là đủ rồi mà không hề có một chút sai sót nào trong cách đối nhân xử thế, trong việc xử dụng từ ngữ có một chút văn hóa với trình độ khả dĩ hạn chế của mình?. Cần phải biết bạn mình sai ở chỗ nào để chấp nhận, để góp ý riêng với bạn mình. Và khi thấy bạn mình sai thì mình phải là người đầu tiên đứng ra ngăn cản chứ không đợi thiên hạ góp ý, đó mới là bạn tốt. Hay mình cũng giống bạn mình đến từng chi tiết một nên cho rằng cái việc dùng từ ngữ thô tục, hình ảnh vô văn hóa khi trình bày một vấn đề mà mình muốn phản biện lại?. Nhận xét vậy chắc cũng không sai nhỉ?.
- Nói thẳng, ở đây có rất nhiều "dị nhân" có cái tật "Ăn cơm nhà nhưng thích vác tù và hàng tổng", thích làm những chuyện tạm gọi là "Ruồi bu giái ngựa", có khi theo một tôn giáo nào đó, có khi chẳng theo một đạo nào, có khi tự xưng là đạo Trời, đạo Đất... mà lại hay ngứa miệng xiên xỏ vào niềm tin của tôn giáo khác, chẳng biết để làm gì và nhận được cái giải gì. Muốn chứng tỏ mình hay hơn người khác?. Muốn khoe mẽ?. Muốn làm anh hùng?. Có nhiều cách lý giãi khác nhau, nhưng với thiển ý của riêng cá nhân, chỉ cần tóm gọn lại bằng một câu ví von của dân gian này là đúng nhất, "Điếc hay ngóng, Ngọng hay nói". Và dĩ nhiên, lời của một người có tật nói ngọng luôn luôn khó nghe vô cùng là vậy.
Tóm lại, hình thức đưa ra ở đây tuy đúng nhưng cách diễn giãi của mod SB có thiếu sót đôi chút, nên cần phải nói cho rõ lại, bị ban vì xử dụng từ ngữ thô tục, có tính cách mạ lỵ, xử dụng hình ảnh gây phản cảm khi diễn đạt một vấn dề. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị các hình thức kỷ luật cao hơn.

Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.
(Bùi Giáng)