2021-10-15, 02:28 PM
(2021-10-15, 11:37 AM)phai Wrote: Mới đây anh cũng học ăn cay và giờ cũng lên đô rồi chứ hồi trước hoàn toàn không ăn ớt.
Bên anh người Nhật ít lắm cả thành phố như là chỉ có 1 cái chợ bán đồ Hàn & Nhật. Có thấy loại dưa leo màu xanh nhạt hơn dưa leo thường nhiều lắm và ăn rất dòn rất ngọt nhưng trái không nhỏ như Cỏ diễn tả.
Khi không nói người ta bỏ hình môi lên cho ngắm à, chơi gì kỳ vậy, muốn anh bỏ lên thì Cỏ cũng phải làm giống vậy để thi ... môi, dám chơi không
.
Dưa leo có bán chợ VN đó anh. Cỏ quen loại này vì nhỏ nhỏ khỏi cắt vỏ vì vỏ rất mỏng và nó bé bé xinh xinh tiện.
Cỏ để tấm hình có bàn tay để anh thấy nó không lớn lắm đâu.
Ai có da đẹp, má đó, môi hồng thì bỏ lên phe cho bà con xuýt xoa chứ Cỏ bỏ lên ngừ ta bỏ chạy hết cản không kịp.
Mà anh nói tới thi, thì phải có nhiều người tham gia mới vui, hay là mở cuộc thi ... môi hay ai muốn bỏ gì lên là bỏ như ngón tay, bàn tay chẳng hạn.
(2021-10-15, 02:04 PM)phai Wrote: Thú thật mấy cái vụ ăn uống ngoài tiệm tao rất nhà quê và nhất là đồ ăn Mỹ lại càng cả đẫn. Hồi má tao còn nên hay qua Cali, qua đó dĩ nhiên được người thân đãi, ai rủ đi đâu đi đó chứ cũng không để ý, lần đầu ăn in-n-out cái kết luôn ai rủ đi ăn cũng yêu cầu in-n-out
.
Cả thành phố tao ở có mỗi 1 tiệm Five Guys nhưng chưa từng ghé ăn thử.
Nếu ăn burger, Cỏ cũng thích In N Out, nhiều người thích Five Guys sao Cỏ không thích nơi.
Mời anh ăn ngó, hình chôm trên net.
![[Image: 1-combo-double-double.jpg]](https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/1c/c6/4e/c4/1-combo-double-double.jpg)
(2021-10-15, 01:56 PM)LeThanhPhong Wrote: LTP đang ăn cháo oatmeal với đậu lentils. Có lẽ không phải là cơm nhà giàu rồi.
Cỏ cũng ăn oatmeal hoài à anh LTP, có khi ăn với fruit, lạ lùng vậy đó.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
![[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]](https://i.gifer.com/origin/ca/caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp)


