Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁
(2021-09-21, 11:23 AM)Hai hòn Wrote: Wow.  Em Phai!  hì hì…hì hì.  Làm thơ độc đáo thế?  Thumbs-up4 Clap Toàn là chữ Tea hông à.   Cheer Chắc anh hai mượn để tặng chị hai.  Tên của chị hai (Mỹ Thuỷ Tiên) đẹp nhất đối với anh hai.   Thankyou Cầu chúc Phai và các huynh Đệ, tỷ muội một Tết Trung Thu dui dui nghen.   Cheer

Bài thơ này làm cũng trên 10 năm rồi anh HH, vì bài thơ vần t nên để chữ Tiên (in general) vậy  thôi vì khi thương ông nào cũng nghĩ người đó là "tiên"  Wink . Nếu người đó tên Thủy, Thanh, Thúy, Trang, Tâm, Tịnh hay ... Thảo vv nữa thì càng hay  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply


Messages In This Thread
RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - by phai - 2021-09-21, 03:03 PM