2021-08-20, 06:53 PM
Tình cờ dạo nhà anh abc, mới nhớ đến mùa Vu Lan. Hoảng hốt vào Google coi ngày rằm đã qua chưa. Cũng may, sẽ là Chúa Nhật này.
Rằm tháng 7 trong kỷ niệm của tôi thường là những ngày thơ ấu, khi nhà ông bà cúng cô hồn. Vì là cơ sở làm ăn, nên làm khá lớn. Tôi nhớ những mâm cơm, cờ xí, và quà cho hàng xóm.
Tuổi thơ hồn nhiên cùng đại gia đình luôn là dấu ấn sâu đậm nhất, vì tôi đã sống trong hạnh phúc. Tháng năm lớn khôn, tất bật chống chèo trên dòng đời, mới hiểu được gánh nặng của mẹ cha. Có những việc cần làm, lại khất mãi, để đến một ngày, mới biết rằng đã muộn.
Vu Lan năm nay, đối với tôi, quan trọng hơn.
Không biết Chúa Nhật này, người có về thăm tôi như tôi luôn mong chờ từ ngày người ra đi.Tôi muốn nghe người nói, người rất bình an,vui vẻ, thanh thản, không còn những cơn đau nát
Thân xác người đã thành tro bụi như nguyện ước. Không nấm mồ để viếng thăm, nhưng tôi biết, quay về muôn hướng, tôi vẫn thấy người.
Tôi theo đạo CG từ bé, nên chưa biết làm gì cho một người Phật Tử. Chỉ hiểu rằng năm nay, hoa cài lên áo là một cánh hoa hồng trắng.
🙏❤🙏
Rằm tháng 7 trong kỷ niệm của tôi thường là những ngày thơ ấu, khi nhà ông bà cúng cô hồn. Vì là cơ sở làm ăn, nên làm khá lớn. Tôi nhớ những mâm cơm, cờ xí, và quà cho hàng xóm.
Tuổi thơ hồn nhiên cùng đại gia đình luôn là dấu ấn sâu đậm nhất, vì tôi đã sống trong hạnh phúc. Tháng năm lớn khôn, tất bật chống chèo trên dòng đời, mới hiểu được gánh nặng của mẹ cha. Có những việc cần làm, lại khất mãi, để đến một ngày, mới biết rằng đã muộn.
Vu Lan năm nay, đối với tôi, quan trọng hơn.
Không biết Chúa Nhật này, người có về thăm tôi như tôi luôn mong chờ từ ngày người ra đi.Tôi muốn nghe người nói, người rất bình an,vui vẻ, thanh thản, không còn những cơn đau nát
lòng tôi, khi nghỉ đến.
Thân xác người đã thành tro bụi như nguyện ước. Không nấm mồ để viếng thăm, nhưng tôi biết, quay về muôn hướng, tôi vẫn thấy người.
Tôi theo đạo CG từ bé, nên chưa biết làm gì cho một người Phật Tử. Chỉ hiểu rằng năm nay, hoa cài lên áo là một cánh hoa hồng trắng.
🙏❤🙏
Vấn thế gian, tình là chi...

