2021-07-18, 09:14 PM
Tôi nghe bài này lại nhớ lúc còn là chú nhóc tì, thuở đó tụi nhóc chuyên môn đổi lời bài hát nhiều câu giờ nghĩ lại cũng vẫn thấy mắc cười.
Hồi đó cứ gần hè là tụi con gái buồn rười rượi đưa nhau quyển lưu bút ngày xanh ghi chép lại những kỷ niệm của môt năm học, có nhỏ kia cũng đưa cho tôi chép, tôi lắc đầu không chép chỉ hát bâng quơ " ... mỗi năm đến hè là em có bầu, chín mươi ngày sau đẻ ra thằng con" hát xong cười khặc khặc rất ư là cà chớn làm con nhỏ đỏ mặt ... "xí đồ quỷ" rồi bỏ đi, cũng may gặp con nhỏ hiền gặp con khác nó chửi cho tắt bếp .
Hồi đó cứ gần hè là tụi con gái buồn rười rượi đưa nhau quyển lưu bút ngày xanh ghi chép lại những kỷ niệm của môt năm học, có nhỏ kia cũng đưa cho tôi chép, tôi lắc đầu không chép chỉ hát bâng quơ " ... mỗi năm đến hè là em có bầu, chín mươi ngày sau đẻ ra thằng con" hát xong cười khặc khặc rất ư là cà chớn làm con nhỏ đỏ mặt ... "xí đồ quỷ" rồi bỏ đi, cũng may gặp con nhỏ hiền gặp con khác nó chửi cho tắt bếp .