2021-07-04, 01:25 PM
(2021-07-04, 01:11 PM)Ech Wrote: Ngày mai sẽ leo núiĂn uống thì cũng không có gì đặc biệt, ngày mai mới có chút đặc biệt là lẩu Kim chi. Nhưng có 1 vụ rất đặc biệt là có 1 cuộc họp để các con "đấu tố" cha mẹ
5 cặp cha mẹ được các con cái yêu cầu "họp" để bàn vài chuyện. Và chúng nó sắp xếp có đại diện đưa ra những vấn đề cần được giải quyết trước khi cuộc đi chơi Hawaii vào 2 tuần nữa!! Cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, các đứa nhỏ tuổi từ 15 đến 22 đã trình bày vấn đề cặn kẻ, cha mẹ phải trả lời, không vừa ý, chúng còn bắt bẻ lại nữa. Cuối cùng thì mọi chuyện đã tương đối giải quyết xong, cả cha mẹ lẫn con cái thở phào nhẹ nhõm!!!! Đúng là chuyện chỉ có ở Mỹ!
Ở Đức cũng vậy mà, cha mẹ cần nên nghe con cái nói, bộc lộ suy nghĩ, mà giải quyêt, chứ ngang với chúng, chúng quật lại là cứng miệng đó
Tuị nhỏ bên này đủ hiểu biết, lại thông minh( nó ko lệ thuộc gđ như thời tụi mình, buồn ra xã hội xin nhà, tự sống )
Lúc con Hũ mới vô tuổi trưởng thành, dạy dỗ cực lắm, làn mềm buộc chặt thôi, năn nỉ, khuyên bảo, chứ ko dám cứng nhắc đâu
Ngày xưa cha mẹ đặt đâu ngồi đó, giờ chúng đặt mình thôi
Tâm An Vạn Sự Thành


