2021-07-04, 12:19 PM
Bài này chắc nhạc mới, Vân hát hay, mix hay
.
Kể câu chuyện vui, bữa tôi xách bài "60 năm cuộc đời" đem đi tăng ông anh ở diễn đàn nhỏ kia. Ổng bị bịnh nên ngồi xe lăn khoảng 10 năm nay, tôi biết ổng trước khi ổng bịnh và ổng thật dễ thương nên cũng gắn bó từ đó tới giờ.
Xách qua cho ổng nghe tưởng sẽ cheer ổng up không ngờ hôm sau ổng quở: "... Chời ơi! "Hùng Gà" hát chi bài nhạc cà tưng này cho tui dzị làm tui cũng muốn giựt theo mà làm sao đứng lên xe lăn, lần sau cho tui mấy bản nhạc nhẹ nha, làm "Vũ Gà" chứ đừng làm "Hùng Gà" tội tôi.

Kể câu chuyện vui, bữa tôi xách bài "60 năm cuộc đời" đem đi tăng ông anh ở diễn đàn nhỏ kia. Ổng bị bịnh nên ngồi xe lăn khoảng 10 năm nay, tôi biết ổng trước khi ổng bịnh và ổng thật dễ thương nên cũng gắn bó từ đó tới giờ.
Xách qua cho ổng nghe tưởng sẽ cheer ổng up không ngờ hôm sau ổng quở: "... Chời ơi! "Hùng Gà" hát chi bài nhạc cà tưng này cho tui dzị làm tui cũng muốn giựt theo mà làm sao đứng lên xe lăn, lần sau cho tui mấy bản nhạc nhẹ nha, làm "Vũ Gà" chứ đừng làm "Hùng Gà" tội tôi.
