Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chuyện trên trời dưới đất.
[Image: avatar_1532.jpg?dateline=1624664553]
Dan. [Image: buddy_offline.png]
Elite Member
[Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png]
Posts: 1,265
Threads: 9
Likes Received: 2,510 in 873 posts
Likes Given: 2,563
Joined: Dec 2020
Reputation: 74

#103
11 hours ago

(Today, 10:23 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Wrote:Đúng rồi, tốt nhất từ nay trở đi đừng phiền tôi nữa.

Anh theo dõi, đọc ở  đâu tôi nói tôi biết số phone liên lạc được với cha giúp các chú bác tpbvn?

Tôi dạo này 0 có hứng thú tranh cãi. Tốt nhất đừng có vào bài này của tôi nữa. Anh chơi với bạn anh, tôi chơi với ~ người tôi nói chuyện, giao tiếp với người tôi muốn giao tiếp.

Chào.
[size=undefined]

- Cần gì phải biết cô viết ở đâu là cô biết số phone của các Cha trong Giáo đoàn giúp các chú TPBVNCH, chỉ cần biết sau lần tôi từ chối rất lịch sự trước việc cô nhờ tôi liên lạc giùm với các chú ấy trước kia ở Chợ Trời với một cái nick as guest xa lạ, chưa từng thân quen, không biết ai là ai đã khiến cô đăng ký nick này vào chơi với một quyết tâm không từ bỏ cho cái lý tưởng của mình theo là đủ để hiểu rằng dù không có sự trợ giúp của tôi thì cô vẫn tiếp tục. Tôi nghĩ vậy có sai không?. Hay cô chỉ nói cho sướng miệng thôi rồi thay đổi ý định?.

Việc gì người ta đã từ chối làm giùm mình rồi thì thay vì mang hận thù hoặc cho rằng người ta không giúp mình, người ta xấu xa thì hãy nghĩ đến những cái lý do tế nhị đằng sau đó, nếu vì mình mà ảnh hưởng đến sự an toàn của họ, nửa đêm CA đến nhà hốt họ thì thử hỏi cô có vui không?. Hay cô nghĩ được việc của cô rồi còn người ta chết hay ở tù gì thì kệ họ, cô không quan tâm?.

Cái sai của tôi ở đây là không tìm hiểu kỹ, vẫn tin rằng khong cần tôi, cô vẫn tự mình tìm cách liên lạc được với các Cha, tìm cách âm thầm giúp đỡ các chú TPB ấy theo cách riêng của cô nên khi thấy có chị kia cần giúp đỡ, tôi chợt nghĩ ngay dến cô nên mới giới thiệu với cái ý tốt là nếu hai người có cùng chung một cái lý tưởng cao đẹp thì họ có thể hợp tác với nhau để công việc được thuận buồm xuôi gió hơn. Ai ngờ gặp ngay một gáo nước lạnh vào mặt. Chắc cô chỉ muốn dành riêng cái vinh dự ấy cho mỗi mình cô, không chịu chia xẻ nó với ai há...

Coi như một bài học cho tôi vậy. Post cuối của tôi dành cho cô, mong cô không làm cho lớn chuyện ra, cứ chơi, cứ làm những gì cô thích. Nếu còn thích, tôi chìu cô. Nếu cần, mời ra chợ Trời nói chuyện, đừng để tôi mang tiếng là theo phá thread của cô.
[/size]

   Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau... (TCS).    

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by LamDdaiNgoc - 2021-07-01, 04:09 PM