2021-06-24, 01:38 PM
(2021-06-24, 01:22 PM)Dan. Wrote: Cái khác nhau giữa thầy và trò ở đây là thầy biết phân biệt giữa cái nào ĐÁNG và cái nào KHÔNG ĐÁNG để chơi, để chém, để nói để cười. Cũng có khi trò cũng biết phân biệt như vậy, nhưng có thể do muốn thử sức mình coi đến đâu nên mới hay xách gươm cùn đòi đi chém sắt, khác với thầy thích xách gươm đi chém bùn cho chắc ăn.![]()
Hồi nhỏ em hay nhìn mấy cô bé con con ở trong xóm, thấy ở nhà đâu có thiếu gì búp-bê đâu, đâu có thiếu gì đồ chơi đâu, ấy vậy mà không thèm chơi, cứ ra ngoài đường thấy cô bé khác chơi với búp-bê thì lại dành, lại giựt, ngộ ghê luôn. Đồ chơi của người ta thì thích dành, sao không về nhà chơi đồ chơi của mình, khó hiểu thiệt.![]()
Kẹt một cái là con bé con kia không thích cho chơi chung, thế là sinh chuyện. Kẹt thêm một cái nữa là con búp-bê kia lại thích chơi với con bé này hơn con bé kia, không sinh chuyện lớn mới lạ.![]()
Chọc ghẹo cho vui thôi nha, em hô biến, nhường chỗ cho chị "nhiều chuyện". Dạo này em cũng học cái thói của chị, "nhiều chuyện" phát ớn luôn.![]()
Bà mịa thằng Đạn, đọc một hồi mới hiểu là nó chửi mình nhiều chuyện. Ý nó nói là con nhỏ kia biết tỏng là chơi với lửa thì lửa sẽ táp mà sao thằng Ếch a tầm phù nhào vô đòi dập lửa?



