2021-06-19, 07:25 AM
(2021-06-18, 10:59 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ thầy hát đi, giọng mỗi người mỗi vẻ mà thầy đừng nản. Bài vừa rồi thầy hát với chị BV hay thật là hay, theo cảm nhận riêng của trò thấy thì thầy hát có vẻ relax hơn mấy bài trước, nên nghe giọng rất là smooth và rất là tự nhiên, very very nice performance.
Tôi nói đùa thôi Kỳ à, trong đây hát cho vui chứ đâu có phải dự thi làm ca sĩ mà nản nhất là tui vốn thích kiểu ... dân chơi không sợ mưa rơi, thích là hát dù ngồi trước mặt mình là ... Tuấn Ngọc

Nói tới càm nhận riêng thì trong những bài tui nghêu ngao có chị kia nói bài "Bên Kia Sông" nhưng cô nọ cãi lại biểu " Cô bé răng khểnh" mới là bài tui hát khá nhất

Bài song ca vừa rồi thú thật có hay là nhờ giọng của Bạch Vân thôi, tui chỉ ăn theo.
Chuyện mắt Nhung tôi cũng đùa chơi, tôi biết những chữ "mắt biếc, mắt nhung, mắt huyền, tóc mây, tóc huyền, tay ngà vv ... " vốn là mỹ ngữ để tả cái đẹp của mắt, tóc, tay của ... nữ nhân nên đùa chút thôi.
Đùa vậy nhưng lỡ trùng hợp có cô nào tên Nhung ghé ... mắt nhung đọc qua chắc cũng tủm tỉm cười.
